Góc Chê

[GÓC CHÊ ]
Mình là fan ruột của lẩu HongKongTown ở Aeon Long Biên vì tuy đồ ít ăn không bao giờ no nhưng mê nước lẩu nên mình vẫn đi ăn thường xuyên mà giờ nhiều quy định bắt chẹt khách hàng quá đành tạm biệt từ đây.Bình thường muốn có thêm nước lẩu phải mua thêm đồ ngoài từ 60k tuy k thích kiểu quy định như thế nhưng mình vẫn chấp nhận tại ăn mấy xiên viên thịt cũng thấy ngon. Nhưng ngày hôm qua đi ăn thì lẩu Hongkongtown lại có thêm quy định mới là đi 2 ng chỉ được cho 4 viên cồn, mình vs bạn thích ăn thật dừ vs muốn để lâu để ngấm nước nên dùng hết sạch cồn ra xin thêm cồn thì nhân viên nói lẩu 2 người trả 4 viên cồn k đc cho thêm !!! Thiết nghĩ giờ chẳng lẽ đi ăn lẩu thiếu cồn thì phải bỏ tiền ra mua. Thôi từ bây giờ đành đổi địa điểm ăn lẩu khác vậy.
P/s: ảnh trên mạng k phải ảnh của mình nhé xem tiếp
GÓC CHÊ
Lần đầu tiên viết bài trên hội nên câu từ còn hơi lủng củng
Hnay t muốn review về quá cafe ở Tô Hiệu và quán cơm gia đình ngay sát đấy.
Thứ nhất, về quán cafe. Bọn t đi 2 ng. Nv rất nhanh nhẹn đưa menu ra order đồ uống. Bọn t gọi 1 trà đào và 1 trà chanh leo. Hình như là 75k 2 loại. Tầm 20p sau thì có đồ uống. Thật sự là t thấy nhạt như nc lã. Chả khác j cốc nc 5k mua ở vỉa hè. Không gian quán khá ấm cúng, k đc rộng, chỗ pha chế ngay giữa quán nên hơi ồn ào.
Về quán cơm gia đình ngay sát đấy. Quán này đc cái phục vụ nhanh. 2 ng t ăn hết 200k gồm 1 cơm ba chỉ, 1 cơm sườn xhua ngọt, 1 canh ngao, 1 đậu tứ xuyên và 2 sữa đậu. Cơm ổn, thịt đc tẩm ướt đậm đà. Nhưng rau ăn kèm chán. Đậu tứ xuyên làm k có 1 chút vị cay nào. Làm như món đậu nấu thịt ) Nếu chấm điểm thì t chỉ cho 6/10. xem tiếp
[Góc Chê thậm tệ]
Bọn e đi 4 người và gọi buffe lẩu nướng 169k.Đồ nướng thì cx tạm đc mà e quên chụp lại,menu thì đặc sắc mà bê ra đc vài đĩa theo kiểu các bạn ý bê gì ra thì ăn cái đó vậy.Bỏ qa Nướng bọn mình ăn tới lẩu thì họ bê ra cái nồi lẩu không màu k vị như trong ảnh kia mình hỏi thì bạn nv ns "thông cảm hnay nhà hàng có 1 vị lẩu thái",đến khi mình kêu cho mình thêm bò cuốn nấm mà bạn nv ns là "bò cuốn nấm chỉ có trong nướng" mà trong menu có ghi trong lẩu.mình ăn lẩu vs bò và gà sau đó có thêm váng đậu.Gọi các bạn cho tớ đồ ăn ra thì cứ bảo "Vâng",t ăn lẩu và k có gia vị,gọi các bạn ấy phải đến 3 lần thì ra được bát bột canh k ớt k chanh.Nói chung là không bh quay lại quán này 1 lần nào nữa
Địa chỉ ở 976 đường láng,ngã 3 láng rẽ chùa láng xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Chả là mình cùng th bạn đi BigC có tò mò và bắt gặp gói mì trông rất thần thánh này, gói bên ngoài rất bắt mắt, mở ra mì và các thứ rất tử tế )))
-Nhg sau khi mình mở ra thì có 1 gói là "sốt sệt" bỏ ra thì màu nâu nâu , mì sốt kem mà có cái sốt màu nâu nâu là mình đã nghi vl r
-Rồi tiếp đến là gói "sốt bột" màu trắng oke cái này đc vì n màu trắng và có chút mùi phô mai
Mình đun nc sôi và trộn như bthg đối với mì trộn sốt, thuong là omachi , đối với mì này sẽ phải để trong nc sôi lâu hơn 1 chút nhé.
Oke xong trộn và ăn ----> Cái đm theo cảm giác của mình n kinh vl tdn mì sốt kem nhg có vị mặn vc của muối, n lợ lợ k ra thể loại j ) oke có ngậy chút của kem nhg mình đ thể nào ăn nổi ) giá 11k thì phải mình k nhớ
Thôi chốt sau vẫn ăn omachi spaghetti nhg bình thường cho lành
Đây là cảm nhận riêng của mình , khuyên mng nên thử để biết đc cảm giác lạ xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Mình đang ăn tại Habit số 1 Dịch Vọng Hậu và cảm thấy mất tiền ngu. Mình hay ăn ở Shogun đối diện, thấy bên này có vẻ đông khách nên hnay sinh nhật anh mình nên cả nhà đi ăn thử, cũng đang có ct giảm giá nên rất hí hửng nhưng khi đến là cả 1 bầu trời hãm.
Cái khen duy nhất là menu đa dạng ( Mình gọi menu VIP giá gốc 359k giảm còn 239k). Còn lại mọi thứ đều rất tệ. Đặc biệt là nhân viên ở đây, thái độ rất lồi lõm, được mỗi bạn nv mới thì nhiệt tình nhưng mặt ko được tươi, hỏi gì cũng không biết. Có 1 bạn mình đặc biệt không chấp nhận được. Khi bạn care bàn đang nướng cho mình thì bạn ấy vào buông 1 câu "Em để khách tự nướng đi, e đi setup bếp giúp chị". Ôi máu l dồn máu não, tại sao lại có thể thốt ra câu đấy trươc mặt khách được nhỉ. Biêt là NH đông khách thì chả ai bắt các bạn đứng nướng cả, mình cũng thấy hơi phiền nhưng điều đấy rất tế nhị, có thể khéo léo hơn 1 chút. Đến lúc mình gọi đồ tráng miệng thì bạn đấy lại thốt ra 1 câu thiếu não tiêp theo: "Anh chị gọi thêm gì để em đi lấy 1 lần thôi". Mặt thì dài hơn đường láng, phục vụ hãm lồn, khách hỏi thì cứ như là xin nó bố thí ấy. Chưa kể là có mỗi cái bát súp gọi 5 lần ko lên đúng. gọi súp nấm thì cứ mang súp gà lên như kiểu đéo muốn cho khách ăn. Trasg miệng thì mãi đéo có nên mình thanh toán về luôn. Được giảm giá mà vẫn thấy tôn tiền vl. đéo baoh quay lại nữa. Khi thanh toán đã kịp hỏi bạn nhân viên tên là NGUYỄN THỊ BÉ nhé các bạn. Xin hãy tránh xa con bé đấy ra :(( xem tiếp
(GÓC CHÊ)
F3 BBQ Nam Trung Yên
1. Đồ ăn: không có vị đặc sắc, chính xác là vô vị. Nhạt nhạt, ướp gì cũng 1 kiểu thêm tí bơ. Tương chấm chua chua, không mặn, không ngọt. Thịt thái bé như miếng nấu bình thường chứ không phải miếng to như các buffet khác nên dễ cháy. Lẩu gọi lẩu kim chi mà bê ra lẩu gì không biết luôn, tí nước trong veo + rau + thịt + 2 lát ngô mỏng như kiểu thái ngang đúng 1-2 hàng ngô, không có vị gì luôn.
2. Tác phong nhân viên: chỉ có 2 bạn bê đồ, khách ngồi 1/3 tầng 1 đã chạy tóe loe rồi. Bếp thì quá quá chậm, ai đời khách có 1/3 quán mà gọi chán mới ra đc 1 đĩa hàu 3 con? Đến nỗi mà 2 bạn bê đồ còn có lúc đừng đợi. Mà quán này ưa số 3: đĩa đậu bắp 3 quả, đĩa thịt 3 miếng, nầm 3 miếng, tôm 3 con... + bonus 2 cọng xà lách decor chắc dùng đi dùng lại chục lần rồi, đến giấy khô cũng còn cho 3 tờ 1.
3. Không gian: Bước vào quán là tưởng lầm phòng hát vì đèn mờ. Đồ ăn nếu có gì chắc cũng không thể nhìn ra dưới ánh đèn này. Thật củ chuối khi mà ăn nướng than hoa lại không có hệ thống thông hơi, thoát khói. Toàn quạt trần. Bàn nọ hun bàn kia, khói um + thịt cháy mịt mù.
4. Giá cả: 188k/ 1 người chưa VAT, chưa nước. Không đắt không rẻ với buffet, nhưng với chất lượng như vậy thì là đắt. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
[ăn xong đau cmn bụng tào tháo đuổi mấy lần]
Nem nướng nha tran đường S - HVNN nổi tiếng đó
Tính e ko ăn rau đâu lại còn cận lòi ra nữa nên ko nhìn thấy chú bé xinh xinh đang bò lồm cồm màu giống y hết lá tía tô
ko có ý dìm hàng đâu nhưng ra bảo chị chủ chỉ đc câu : Trời mưa nên rau nó thế em thông cảm )
Xuất 50k bonus ốc sên nhé
Ai còn bảo em dựng chuyện đổ thừa thì xin nhắc lại nó ở trong rau và em đ ăn rau nên nó ko bò ra lúc đầu ok ok
Vừa có bạn rv khen quán này ở đường S nên e cũng đăng luôn cảm nhận của em.

[Kính hội]
P/s: Ngày xưa hồi chưa nổi tiếng quán này làm ăn cẩn thận lắm, h đỡ nhiều rồi
Thêm nữa quán ở cuối đường S và ở đối diện cái cổng trường bị cấm nhé, cho đỡ nhầm với quán khác xem tiếp
[GÓC CHÊ]
THAI DELI NAM ĐỒNG
Mấy hôm trước mình đi ăn ở Thai Deli Nam Đồng, cũng likepage lâu rồi, nhìn quảng cáo cũng hấp dẫn nên đi thử. Mình đi 2ng, gọi set 420k (thấy bảo mới tăng giá) gồm 7 món. Chân gà chiên mắm ăn vừa nát vừa khô; nộm bò ăn chả có vị gì, k ra vị thái gì cả, bò bở bở ko ra gì (nộm thì mình thấy Thai express ăn ok), hàu nướng mỡ hành vs phomai ăn nhạt toẹt; có 1 con cua bé bé thì đó là thứ duy nhất mình thấy ăn được còn món gì nữa chả nhớ ra.
Đến lúc bê nồi lẩu ra thì mới là thảm họa. Nước dùng k hiểu là màu gì luôn, ăn thì chỉ có vị chua, mà chả có mùi gì liên quan đến lẩu Thái hết, xong được 1 đĩa nhân lẩu thì đc khoảng 15 con ngao, 4 miếng cá và đống thịt bò kinh tởm trong ảnh, mình ăn mỗi mấy con ngao, nhúng rau,gọi thêm nấm còn lại bỏ đi.
Nhân viên thì thái độ, hôm đó có bạn nữ phục vụ tầng mình ngồi mà chỉ chăm chăm bấm đt, khách gọi k thèm trả lời, mình cáu quá gọi thêm vài lần nữa thì bạn quay ra làm câu: em nghe rồi, đồ đang order với thái độ khó chịu. Xong chờ 15p k thấy đâu mình báo hủy, bạn đó bảo ok đổi món khác , xong lúc sau lại thấy bê đồ đó ra. Khó hiểu.
Chấm điểm 2/10. Ăn xong thêm bực.
Thôi thì cứ Thai Express cho lành lại gần nhà.
Nhân tiện đây bạn nào biết quán Thái ngon ở đâu chỉ mình với ạ.
Trước có 1 quán chỗ cầu vượt nguyễn Chí Thanh gần láng có 1 hàng Thái rất ngon của anh đầu bếp Thái, hành đó là hàng Thái ngon nhất mình từng ăn. Sau đó mình chuyển đi 1 tgian sau quay lại đã ko thấy nữa, ai biết quán đấy giờ về đâu rồi ko? xem tiếp
[ Góc Chê ]
Ảnh 1 : trước có bạn review khen trong hội r nên mình đi thử, công nhận đồ đầy đặn nhưng cá nhân mình thì thấy k ngon tí nào nếu k muốn nói là tệ . Dưa và bò đều kiểu cắt nhỏ li ti ra ấy, xong xào với cà chua nữa làm cảm giác cứ sệt sệt nhão nhão, mình thì thích kiểu dưa thì để nguyên hình ý còn bò thì để cả miếng ăn cho sướng mồm chứ ) . Cơm thì càng k có gì đặc biệt . Hôm đấy mình ăn tầm 7,8h tối gì đấy, đồ cứ có cảm giác cũ vs ôi ôi ấy, thật sự là ăn ghê hết cả mồm ý ạ .
ạ !
Ảnh 2 : Cơm rang ở đây thì quá nổi tiếng r ạ . Cơm rang Cô Tám . Chả hiểu sao lúc nào cũng đông cả ùn ùn người đến ăn . Mình ăn cơm rang xá xíu 36k hay 38k gì đấy mình k nhớ rõ lắm, cảm thấy k đáng đồng tiền ý ạ, ăn thì k có gì đặc biệt rang kiểu hổ lốn vch chs cho cả dưa chuột vào rang cùng . Never come back ! xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Không định nhận xét nhưng thấy hơi phí tiền 1 chút Đây lần thứ 2 ăn cơm Đào Duy Từ, nhìn dĩa cơm chán k tả được.
Mình đi 3 ng gọi 3 suất cơm và 2 coca, Nv chỉ mang 2 cốc đá ( k tinh tế cho lắm )
- Nhìn dĩa cơm đùi gà lèo tèo , đùi bé, nướng chưa được vàng ( ăn càng ngày càng dở )
- Dưa xào quá kỹ bị mềm nhũn và nguội, dưa muối thì chưa tới màu dưa cũng k đẹp
Nếu so sánh suất 55k đùi gà DDT với cơm tấm ALi ở Kim Ngưu với giá 40k thì 1 trời 1 vực.
Ảnh 1 cơm gà đào duy từ.
Ảnh 2 cơm tấm Ali Kim Ngưu
Ảnh đều qua foodie nhưng để so thì Mn tự đánh giá xem tiếp
[ Góc Chê ]
mình thuộc loại người cực kì dễ tính trong khoản ăn uống nhưng sau khi thử combo box gà nhỏ của bên Mbox thì mình cảm thấy nó quá dở tệ và không đáng tiền.
200k cho 3 miếng gà sốt 4 miếng gà chiên bà 3 miếng sườn nướng.
gía cả thì kh đáng bàn đến nhưng chất lượng thì thật sự rất tệ.
sườn nướng phomai rất dai, lớp phomai phủ bên trên đóng cục kh ăn nổi )
gà thì bở, cảm giác như 1 miếng thịt thì 6 phần là bột ăn bị ngấy.
ktc là món ăn bth nhất trong cái box này ạ )) xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Ngắn gọn là mình thử vị bắp Chocolate mới của CGV và hối hận vô cùng. Nhạt nhẽo, ít sốt, chả có vị rõ ràng, ko khác bỏng thường là mấy. Cho 1 điểm xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Hôm qua nhân dịp giảm giá lặn lội từ Cầu Giấy lên Lò Đúc uống thử Master Tea vì ấn tượng cái túi giấy xách.
Mình gọi trà nhài sữa và trà xoài kem cheese. 2 cốc đều 100% đường nhưng vẫn rất nhạt. Trà nhài sữa cực kỳ loãng, chả thấy vị trà cũng chả thấy vị sữa. Trà xoài kem cheese còn tệ hơn, kem cheese giống như là toàn sữa bột, ngấy, uống còn có cảm giác buồn nôn. Trà xoài cũng loãng, không thơm, giống như nước lọc pha thêm ít xoài vậy. Trân châu đen khá là cứng.
Thêm một điểm trừ nữa là quán bé, chỉ có tầng 1. Nói chung chất lượng trà tệ trong khi giá khá là đắt, sẽ không quay lại. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Bò King 45 đào tấn
Hôm trước thấy một bài viết review đồ ăn ở đây ngon lắm các kiểu nên mình đã cùng cả nhà ăn sinh nhật mẹ ở đây, phải nói là chán kinh khủng.
Nhà mình gọi 2 steak sốt phô mai và tiêu đen, mỳ ý (món tệ nhất), sườn bbq, súp bí ngô, salad gà, khoai tây chiên và chảo bò phô mai. Tổng hóa đơn hết 920 cả đồ uống và đây là cảm nhận chung:
- Có lẽ steak là món đỡ nhất, nhưng cũng chỉ đỡ ở phần nước sốt, còn bản chất thịt bò thực sự không ngon.
- Sườn bbq 300g thật sự như chỉ có xương, mẹ mình còn đùa bảo nhà mình chắc là người ăn thứ hai, người đầu ăn hết mất rồi )) tẩm ướp cũng không có gì đặc biệt, ngán ngẩm.
- Mỳ ý...trời ơi, vào một quán đồ âu và vị đĩa mỳ không khác gì đĩa mỳ ăn ngoài cổng trường kim liên năm cấp 3, với số lượng ít hơn và thậm chí mì có vẻ bở hơn?? Nhà mình gọi 2 đĩa một sốt kem nấm, 1 sốt tiêu xanh mà may quá lát sau bạn phục vụ báo hết sốt nên tiện hủy luôn ) chán k chụp lại ảnh
- Chảo bò phô mai...thật sự không có gì ấn tượng, mình phải đổ thêm 1 đống sốt cà chua vào ăn mới thấy có chút ít vị giác trong miệng.
- Súp bí ngô, salad gà (thực ra có phần kém hơn) và khoai tây chiên thì không có gì khác các quán khác các quán khác nên thôi
- À quên tổng bánh mì ăn kèm được mang ra là 1 CÁI
Dù sao quán cũng có vài điểm cộng, nhân viên phục vụ và cả chủ đều rất nhiệt tình, tươi tắn, quán cũng có chỗ ngồi tương đối ổn, bài trí đồ ăn đẹp mắt. Nhưng với chất lượng đồ ăn thế này, mình không thể quay lại nổi và cũng mất luôn niềm tin vào mấy bài khen...không biết bao nhiêu % không phải pr nhỉ xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
DINGDOONG, 358, Thái Hà
Mấy hôm nghỉ lễ hnay mới đi ăn tử tế thì chuốc bực vào người. Mọi khi đi ăn mình hay chụp choẹt đồ ăn có tâm lắm. Mà hnay chán chả muốn chụp cơ.
• Đồ ăn : Thịt tẩm ướp bình thường, mà thực ra chỉ là rưới sốt ướp lên thôi. Bằng mức giá mà k có hàu như One Piece. Hết kim chi. Salad quá nhiều sốt, k ngon. Khoai tây chiên quá cứng. Nhìn bê đĩa khoai ra mất hết cảm tình. Nếu định lượng ít thì có thể cho vào đĩa bé hơn mà. Nước lẩu ngọt và cay, k chua. Thịt bò nhúng lẩu vụn ơi là vụn. Coca tươi mà uống nhạt toẹt, chả có tí ga nào.
• Không gian: Hơi bí, mình ngồi ngay dưới điều hòa nên bị nóng, quạt bên kia thì k đến. Bếp nướng k có điều chỉnh lửa. Cháy vỉ thôi rồi. Htrc có bạn nào bảo nướng ở đấy chẳng bao giờ bị cháy thì truyền bí kíp cho mình với. Than để sát vỉ luôn, gió ở dưới thổi lên vù vù, k có dầu ăn hay bơ gì k cháy mới lạ. Wc bẩn. Cầu thang trơn.
• Nhân viên : Nếu đồ ăn k vừa ý thì đc nhân viên kéo lại còn đỡ. Đằng này đc cả đôi. E nhân viên áo vàng, phục vụ tầng 3 nhé. Bàn mình lên ngồi gọi đồ, mình nói trừ thịt gà ra thì cứ lên đủ đồ cho chị. E ý vâng. Xong bê ra đc đĩa salad r quay đi. Mấy phút sau bê ra 1 loạt khay đồ nướng. Mình nghĩ sao khai vị lại chỉ có salad vậy. Mình gọi e ý lấy khoai ra thì phải nửa tiếng sau mới có. Trong khi mấy bàn đến sau vài phút thì các e ý bê ngay đầy đủ đồ khai vị ra luôn 1 lượt. Cảm thấy bị kỳ thị. Thỉnh thoảng gọi thêm đồ thì e ý lúc thì vâng, lúc thì k nói gì xong đi thẳng, lúc thì gật đầu mà k phải kiểu gật bình thường mà kiểu gật thái độ ý, đến nỗi mình với e mình quay sang nhìn nhau ngao ngán luôn. Mà mấy bàn khác gọi đồ cứ bê lên nườm nượp thôi, bàn mình gọi mãi mới có. Mình quay sang hỏi đứa e bảo " e xem chị có thái độ gì k phải với e ý k để c còn xl, chứ e ý thái độ với bàn mình quá ". Lúc e mình hỏi còn salad gì nữa k thì e ý bảo còn salad bò mĩ. E mình bảo e ý mang lên thì e ý bảo luôn là c phải đợi hơi lâu đấy, món này nhà e làm lâu. Mình bảo lâu gì, có mỗi thái ít thịt bò cho lên thôi mà. Thế là bắt mấy chị e mình đợi hơn 1 tiếng mới bê đc đĩa salad như hình dưới lên. Lúc bọn mình bảo chuyển ăn lẩu, e ý bê nồi lẩu đến xong bảo e mình " nhấc nồi lên ". Lúc đấy mình nghe đt, xong thấy e mình nói lại như vậy. Còn mấy cái linh tinh nữa cơ mà kể hết thì dài lắm Lúc mình ăn thì tầng 3 k đông nhé, chứ k phải kiểu đông khách k care đc hết đâu.
• Giá : Hnay lễ nên phụ thu thêm 10k/ ng nên giá là 199k lẩu nướng + nước. Thanh toán tổng là 888k, số đẹp nhờ
• Khen : Nấm kim châm ăn lẩu nhiều dã man, mình gọi mấy lần cả rau và nấm mà mỗi lần bê ra chỗ đấy phải 1 gói mất. K như mấy chỗ khác có 1 tí. Chấm hết
Nói chung là KHÔNG QUAY LẠI. xem tiếp
[ Góc Chê ] 2/10 ỐC THUỶ DƯƠNG 263 LẠCH TRAY
Nghe mọi người Review hàng ốc Thuỷ Dương 263 Lạch Tray ăn ngon . Được 1 bữa ghé Hải Phòng bèn đi luôn cho nó lẹ để thẩm hải sản ốc ủng như ai
- Chỗ ngồi : mình đến sớm thứ 2 nên ngồi trong nhà cũng khá thoáng với mát
- Đồ ăn thì ra ngoài gọi , thấy mn hay review 5 món như : " Ốc móng tay , xò điệp , ốc hương , hàu nướng mỡ hành , càng cua " Mình cũng gọi 5 món y chang ôi thôi vào vấn đề từng món
1 Sò điệp : ăn chỉ mùi trứng , vị trứng
2 ốc móng tay : sốt với ngô chả ra vị gì ăn ốc k thấp sốt ăn chán k tả nổi . Cảm giác nhạt nhẽo
3 hàu nướng mỡ hành : hành phi ngon , món này ổn nhất
4 càng cua cù kỳ : sốt cũng ngon nhưng thịt càng thì bở
5 ốc hương sốt trứng muối : Ui thất vọng đỉnh điểm nói thật sự k bằng ốc 45k mình ăn ở Đà Nẵng - ốc hương ở đây sốt bột lại còn nặng mùi bơ cân " Nói chung kinh khủng khiếp "
Tổng kết 615k cho 1 bữa ăn 6 đứa đi thẩm thử thì quá chán luôn . Nchung 1 đi k trở lại xem tiếp
GÓC CHÊ!!!
lần đầu tiên đăng bài ạ. trưa nay vừa đặt qua NOW set 1 cánh 1 đùi 1 khoai 2 bánh gà ở gà rán Hồng Mai.
Về khoai lắc vị thì tạm ổn cơ mà mềm chứ ko hề giòn. bánh gà cũng ăn tạm được. riêng gà chiên giòn thì ôi dồi bên ngoài bột dày 5cm. lớp ngoài cùng cứng lớp trong thì vẫn nhũn. thịt gà thì khô như kiểu chiên lại nhiều lần. rất chán. trong ảnh có hình bột e bóc ra. cánh gà còn chiên đến khô quắt chuyển màu nâu đen nữa. nói chung chán ko tả nổi.
vì e bán hàng mải quá từ sáng sớm chưa đc ăn gì cả rất rất đói nên ship đến là ăn nhanh cho qua cơn đói thành ra ăn nửa rồi mới chụp ảnh ạ. các bác đừng nói là ăn hết còn kêu chán vì lúc đói thì ko ngon cũng cố ăn.
Tiện thể khu vực khai trường chinh đại la có quán nào gà hay kem chè nào ngon ko các bác. e mới chuyển sang đây nên chưa biết
Thank you!!! xem tiếp
( Góc Chê)
Thấy các bạn rv nên hnay m có đến ăn tại Lẩu & Cháo 56 Yên Lãng. Mình k gọi combo bufet giá rẻ mà gọi 1 lẩu, 1 gà phô mai, chân gà rút xương rang muối. Chân gà thì bt, theo như cảm nhận của t là k ngon. Lẩu thì cũng bt nốt, nhiều gà ) vị thì n cứ thiếu thiếu cái j ấy. Tiếp đến món gà phô mai đây mới là chán nhất. K hiểu đây là gà phô mai gì ạ? Vị ngang, mình cắn đc nửa miếng gà thì bỏ luôn. Mọi ng mỗi người ăn 1 miếng và cái đĩa này thì bỏ nguyên. Cái vị n ngang khó tả lắm ) mình lên tầng3 chỗ ngồi thì hơi mùi. Quán thì k đc sạch sẽ cho lắm nếu k muốn nói là bẩn hix :(( Cốc thì mình phải đổi vì toàn mỡ vs thức ăn hay sao ý
Điểm cộng: nhân viên khá ngoan phục vụ tốt.
Lúc đến bọn mình đều chưa ai ăn j, đói gọi đồ thì háo hức, nhưng ăn được mấy gắp đầu tiên thì thẫn thờ hụt hẫng
Mình sẽ k quay lại đây lần thứ !!! xem tiếp
- ( GÓC CHÊ )
Hôm nay mình có order một trà sữa chanh leo và 1 sữa chua hoa quả mang về tại Nem khoai Hoa Béo cơ sở 5 Tôn Thất Tùng. Điều đáng nói ở đây là trên menu không có trà sữa chanh leo ) chỉ có trà sữa: 20-30k . Mình cũng không để ý menu, nhưng nếu quán không có thì cũng phải báo cho mình để mình đổi sang cái khác. Đằng này lại đưa cho mình 1 cốc TRÀ - không có tí mùi sữa hay chanh leo gì xong cốc cũng bị vơi kha khá )) uống nhạt kinh khủng 30k ạ
Sữa chua hoa quả cũng vậy, nhiều đá và cũng bị vơi khoảng 2/3 cốc là đá hoa quả thì ít, nói chung là không chân thực so với quảng cáo. Các cơ sở khác thì mình không biết nhưng cơ sở số 5 là mình không hài lòng. Đã phải đợi lâu rồi còn phải mang không đúng đồ mình gọi về nhà ) không đáng
Rút kinh nghiệm không bao giờ ghé quán nữa mặc dù gần nhà :(((( xem tiếp
[ Góc CHÊ ]
- (290 Nguyễn Trãi) : tối qua có việc qua đây nên t tạt vào thử luôn vì thi thoảng đi qua cũng thấy có vẻ tấp nập, chỗ mấy quán chè đối diện Cty Thuốc Lá ấy, t vào quán mà có mấy nv đứng ra hẳn ngoài vẫy khách vào ý . Nhìn menu thì t thấy cũng mấy loại cơ bản thôi muốn gọi cái gì khác đi nên qđ gọi Chè Bạch Quả Đặc Biệt = 30k( vì quán lạ nên t cũng gọi loại đấy đắt nhất menu ) cho chắc ăn ) ). Lúc bê ra t thấy mùi kiểu thuốc bắc ấy nên đã thấy bắt đầu sai cmn lầm từ đây r . Cái hạt vàng vàng kia t hỏi nv nhưng b ý cũng kb hạt gì ăn sượng sượng chả ra gì , ngoài ra còn có cái lát mỏng màu trắng kia( kiểu rễ cây trog thuốc bắc sao ấy) cũng ghê k kém , mỗi loại trog cốc chè t thử 1 miếng và đều nhè ra luôn, vì tiếc tiền nên t ngồi khấy 1 lúc thì thấy có mấy hạt sen nữa nên cố vớt vát, đến hột thứ 2 thì vẫn còn nhân nên đắng lè lưỡi và qđ THÔI, cố uống 1 ngụm nước trong cái chè đấy cho đỡ đắng thì ôi dồi ôiii thề uống phát về đi đái cmn ra đường luôn, Ngọt Kinh Khủnggg , như kiểu ngta cho topping vào cốc sau đó rưới nước đường pha đặc lên ý, đúng như thế luôn ấy . T về luôn và sợ đến già
- : 102-G22 Huỳnh Thúc Kháng . Trước t thấy 1 bài rì viu khen lắm khen nhiều ở đây r nên dù xa xôi vẫn lặn lội đi ăn giữa trưa nắng to vđ. Lúc t đến là tầm 12h 12 rưỡi cũng hơi đông khách, chờ đồ cũng bt k lâu lắm, t đi 2 người nhưng gọi 1 =50K và 1 = 40k, lúc bê ra trông cũng ngon mắt nên t định gọi thêm đĩa sủi cảo nữa nhưng bạn t bảo cứ ăn thử đi đã xem ngon k, may mìh k gọi thêm, dù trưa nên 2 đứa rất đói nhưng ăn k vào chút nào cả, ăn cố đc mỗi đứa 2 miếng sủi cảo, nhân toàn thấy mùi hẹ cá nhân t thấy rất ngang, k ngon, k có gì đặc biệt, đậu phụ thì như kiểu đậu hũ non Trộn sa tế ấy, cay nhưng vẫn nhạt nhẽo vô vị vô cùng, nói chung là nhìn ngon mà Thất Vọng lắm, haizz cũng Never Come Back nhé xem tiếp
[GÓC CHÊ]- Xinshiqi 17 Hồ Tùng Mậu
Hôm nay dở chứng mình với bạn mình đi qua hồ tùng mậu thấy xinshiqi đang mua 1 tặng 1 nên hai đứa vào uống thử, lúc vào uống thì nhân viên nói chương trình chỉ áp dụng t2 đến t6 nên thôi trót vào r hai đứa tặc lưỡi gọi 1 trà xanh macchiato & 1 nước chanh quất.
Điểm trừ thứ nhất là k gian quán tầng 2 khá rộng nhưng quá bí có mỗi một quạt và hình như k có điều hoà thì phải
Điểm trừ thứ 2 là bọn mình đợi đồ cũng khá lâu nữa
Và cuối cùng cái kinh khủng nhất là trà mặc dù lúc xuống nhận đồ bạn nhân viên có chúc a chị uống ngon miệng, nhưng phải nói thật là bọn mềnh k thể ngon miệng được trà xanh macchiato phải nói thật là chưa uống chỗ nào mà vị nó ngọt lợ như nước đường màu trà thì nhạt toẹt kem chese thì ...., còn đến cốc nước chanh quất thì oimeoi nó chua một cách kinh khủng phải nói là chua lòm luôn cốc có ăn kèm với topping thạch dừa nói chung chả liên quan với nhau gì cả
Phải nói mình cũng khá dễ tính trong chuyện ăn uóng nhưng phait nói thật là chưa uống chỗ nào n tệ như ở đây ạ, nói đồ mua 1 tặng 1 n dở thì còn đỡ đây mất tiền hẳn hoi mà thấy phí tiền phí mồm quá, kb trà hoa quả ở đây vị chua sẵn hay sao mà mình để ý có mấy bạn cũng gọi vị hoat quả mà uống cũng nhăn mặt huhu quá đáng sợ, chắc là sẽ k bao giờ có lần thứ hai vào đây mặc dù các bạn nhân viên cũng khá nhiệt tình
Lần đầu mình review nên chỉ viet theo cảm xúc thôi câu cú còn lộn xộn mng thông cảm ạ
Edit nè: T thấy đa số cmt mng đều khen trà hoa quả đặc biệt là trà xoài tươi ở đây ngon hầu hết là ở có sở Nct và linh đàm nên lần sau t sẽ uống thử, còn có bạn nói t review như cc do t review theo khẩu vị của t thì t cx thấy nuc cười ơ group review có tâm là để cho mng tự viết cảm nhận về đồ mình ăn mình uống cơ mà nhể vậy mục đích lập ra để viết cảm nhận theo của ngkhac hở ?? ?? T là kh t bỏ tiền ra để được phục vui tốt và tất nhiên là spham phải ngon đồ uống k ngon thì t có quyền được chê ) hôm ấy t uống nuoc chanh quất nếu theo như vài b nói vị của n chua sẵn r thì các bạn giải thích hộ t cốc còn lại tại sao n lại ngọt lớ nthe )
À còn có nh bạn thì ns là nóng là do nvien k bật điều hoà sao k xuống bảo nhân viên hoặc do quán vắng nhưng t khẳng định hôm t uống chủ nhật mà quán khá đông còn ồn nữa chỉ có một quạt và t kb là quán có điều hoà hay k mà chỉ biết là có quạt thôi rất là bí ạ. Hôm đấy đông nthe t nghĩ các b đến trc kiểu gì cũng nhắc nv r chứ nhỉ )
T thấy mng cũng chê đồ uống ở cs này nh mà k ngon bằng các cơ sở khác nên chắc hôm đấy do t đen nhưng t sẽ k qlai nua dau vì n để lại cho t ấn tượng k tốt đep lắm )))) xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Thai Express Times
Tối chả biết ăn gì lại đc Nvien mời chào nhiệt tình quá nên mình ghé đây ăn thử.
Về thái độ phục vụ thì nhân viên ở đây vô cùng nhanh nhẹn và nhiệt tình. Không có gì đề chê.
Nhưng về đồ ăn thì mình cảm thấy k đáng so với giá tiền bỏ ra lắm.
Mình gọi một lẩu lớn và gỏi thịt bò.
Về nước lẩu thì cũng bình thường không có gì đặc sắc. Về nhân nhúng lẩu. Đĩa kia độn cả rau lên. Tính ra thì đc 2 bìa đậu, 10 con ngao, 5 con tôm với ít ít thịt bò. Nói vui vui ăn lẩu nhúng rau mút đũa húp nước là chính.
Gỏi thịt bò, thịt bò xào với nhiều xả dã man chắc chỗ đấy chả đc 1 lạng đâu lại còn bị mặn, k thơm, hơi bã. Gỏi thì cuốn với bắp cải sống nma chắc hơi đen nên bạn bếp cho mình miếng bắp cải ngay lõi, cứng quá chả cuốn đc.
Mình còn gọi thêm 2 ly pepsi tươi với 1 chai bia sài gòn.
Tổng thiệt hại là 800k. 2 ng ăn nhưng vẫn đói.
Và mình vẫn phải ra ngoài để ăn thêm hai đùi gà chiên vs một ly cà phê nữa mới no.
Mặc dù vào mall ăn thì giá nt là bình thường nma mình nghĩ đã bỏ tiền ra thì chất lượng đồ ăn cũng phải tương xứng với giá tiền.
Mong ad duyệt bài, em cảm ơn ạ. xem tiếp
[UPDATE] Mình đã cmt liên lạc với bên cửa hàng và họ cũng đã có thiện chí xin lỗi

GÓC CHÊ
Mình ở ngay Trần Xuân Soạn nên rất chăm đặt trà sữa Master Tea ở Lò Đúc. Giá rổ và vị uống thì với mình là khá ổn. Tuy nhiên hôm nay đặt 3 cốc về uống gặp ngay tình trạng xuất hiện trong cốc.
Oimeoi. Uống hết rồi mới thấy. Tưởng tượng mình cứ hút hút xog r hút luôn cái dây chun vào thì sao
Chắc từ giờ chả dám uống nữa.
Nhưng chẳng lẽ lại ko báo lại hay cảnh cáo bên cửa hàng chứ làm ăn như vậy mình thấy là ko thể chấp nhận được xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm qua mình và 3 chị ở cùng văn phòng đi ăn ở quán Shogun số 10 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Mình đã ăn ở quán này 3-4 lần luôn rồi. Mấy lần đó ăn đều rất ngon, nhân viên nhiệt tình, đồ đầy đặn. Nên lần này mình mới rủ mấy chị cùng văn phòng đi ăn tiếp ở quán. Để phòng trừ quán đông và mất nhiều thời gian (vì bọn mình chỉ có 1 tiếng nghỉ trưa), bọn mình còn xin nghỉ thêm 30' nữa để ăn cho đỡ cập dập, và gọi điện từ lúc 10h đặt bàn để 12h ra ăn.
Đúng 12h nhóm mình vào quán. Tầng 1 không có khách, tập trung hết khách lên tầng 2. Nhóm mình lên được xếp ở góc trong cùng nóng vì k có điều hòa góc đó. Mặc dù mình đã đặt bàn trước nhưng lại không có nghĩa mình được bàn góc đẹp?? Nhưng nó sẽ không là vấn đề nếu mọi thứ về sau đều ổn. Nhưng không Sau đó mới là trải nghiệm đáng buồn cùng cực của nhóm.
Vào ngồi lúc 12h, 12h15' nhóm mình vẫn ngồi yên vị tại chỗ và không có nhân viên nào lại check menu gọi đồ cho mình. Ấn chuông 2 lần thì sau có 1 bạn qua. Mình chọn buffet 249k/người chưa VAT, 3 nước lọc cùng 1 mojito dâu. Sau 2-3 lần ấn chuông tiếp theo thì quán bê cho nhóm mình 1 đĩa kimchi, 4 miếng kimbab, 1 cốc mojito nhưng không mang nước lọc lên. Lúc đó là 12h25. Các bạn đừng thắc mắc sao mình nhớ rõ giờ vì cả 1 tiếng 30' đó nhóm mình có đồ để ăn thì ít mà thời gian lướt điện thoại là nhiều. Sau đó bàn mình bị quên vào dĩ vãng luôn. Chờ mãi rồi lại ấn chuông thêm lần nữa thì được bê cho 4 bát súp nấm không kèm thìa và 3 miếng thịt gà + tiểu tổ tông chân tép riu của miếng thịt cho đủ 4 miếng. Nhấn chuông, gọi 3-4 lượt thì cái thìa cũng không xuất hiện và lần đầu tiên mình ăn súp bằng đũa (đến lúc ra về cũng chẳng thấy em thìa thân yêu). Một lúc sau thì bê thêm nửa cái đầu cá hồi nướng.
Thực sự mình cũng chẳng thích ấn chuông vì nó rất phiền. Nhưng không ấn không được. Vì có ấn thì bàn mình mới có đồ được bê lên và sau nửa tiếng, thì món khai vị mới được lắt nhắt bê hết lên. Ấn chuông hỏi bao giờ đồ nướng của chị mới có thì toàn câu chị thông cảm, quán đông. Sau mình nhắn tin vào page quán than phiền quá lâu chưa có đồ nướng thì có 1 anh quản lý chạy qua bảo thông cảm và cuối cùng bàn mình đã có bếp và thịt để nướng. Nhưng nó chỉ độc trần như nhộng thịt, k rau cuốn, k sốt chấm thịt bò bàn mình có được 2 miếng, còn lại là thịt heo. Đến lúc thịt còn 5 miếng + ấn chuông vài lần thì rau cuốn thịt và nước sốt được bê ra Nước lọc chỉ là nước đóng chai nhưng "pha" còn lâu hơn cốc mojito của mình. Ăn gần xong thịt, nói kiểu khó chịu rằng quán không phục vụ nước lọc à thì mới có.
1h nồi lẩu được đặt lên (tất nhiên là phải ấn chuông tích cực ) thì bê lên cái lò dành cho nướng chứ không phải lò dành cho lẩu nên cả nhóm bị hun mặt luôn vì cái lò thì to, nồi thì nhỏ, che không hết lò. Lẩu thì cho vào cái chảo tròn nhỏ, không nắp nước lẩu lạnh tanh, trắng như nước vo gạo và không phụ gia gì )). OK có thể là lẩu canxi nên phải trắng trong thuần khiết như thế. Và tất nhiên là không có muôi, không có muôi lỗ và cũng chẳng có thìa. Sau mình thả thịt vào thịt vẫn tung tăng đỏ lòe lòe trong nồi xin mãi được cái nắp để đậy thì fai giữ ống hút mùi để bếp hồng lên. 15' sau thì nồi bắt đầu sủi bọt sôi nhưng nhóm mình đã quá mệt mỏi chờ rồi vì đảm bảo thả rau vào chắc 15' sau nước mới sôi lại và lúc đó cũng vào giờ làm rồi nên cả nhóm bỏ về không ăn lẩu. Cũng bởi nồi lẩu sôi lên không có tí cảm tình nào luôn vì nổi đầy bọt bẩn khi luộc thịt Xuống đến nơi, than phiền thì cũng chỉ đổi lại được câu quán em hôm nay đông, không 1 câu xin lỗi. Và có mình nhóm mình thanh toán thôi nhưng cũng mất 15'. Hay bởi nhóm mình ăn thanh toán bằng voucher giảm giá của quán nên quán phục vụ như vậy? Chốt lại ăn mất gần 1 triệu 3 cả VAT, voucher giảm đc 200k. Đã từng ưng nhất đồ ăn và cách phục vụ của quán trong chuỗi nhà hàng G people nhưng giờ chắc mình một đi không trở lại Lúc về đến văn phòng thì cả hội phải úp mì tôm vì đói quá xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Em k biết phải do số mình đen bị dính cái ntn k mà mở ra cái tụt cả hứng luôn ạ xem tiếp
[Góc Chê]
Mặc dù đi ăn cũng kha khá nơi rồi có chỗ ngon, chỗ dở nhưng chưa bao giờ em phải ngoi lên hội để chê một quán nào đấy luôn.
Quán này tên Bếp Thái Sawadee 35 Hoà Mã ạ
Nhóm em 6 người đặt bàn trước do có khuyến mãi và view cũng khá đẹp.
Đến quán điểm đầu tiên là rất ưng vì view khá là đẹp và không gian rộng rãi.
Nhưng mọi thứ tốt đẹp trước đó coi như sụp đổ hết sau khi mang đồ ăn ra.
Như mọi người thấy ảnh ở dưới đấy ạ. Miếng thịt thái siêu mỏng, phải nói là siêu mỏng luôn ấy ạ. Mà nhóm em 6 người mỗi lần gọi chỉ mang ra 3-4 khay, mà mỗi khay được đúng 2-3 miếng thịt như hình, đủ cho mỗi đứa gắp 1 miếng luôn )) Đã thế khi gọi thêm đồ ra nhân viên rất là khó chịu. Đặt khay thịt xuống bàn như ném vào mặt khách làm đứa nào cũng sợ. Mang đồ ra thì chậm, mỗi lần gọi đồ ăn mà cứ khép nép sợ vì thái độ của nhân viên luôn
Nước lẩu tomyum thì chán, ko có tí vị chua nào mà chỉ thấy ngọt
Nói chung là vote 1* cho thái độ và sẽ ko bao giờ quay lại luôn. Một lần nhớ đời xem tiếp
[GÓC CHÊ - BÔNG LAN TRỨNG MUỐI - BẾP BÁNH BÀ HIỀN]
Ăn bltm lần đầu tiên từ khi ra HN, em order cái này 60k + 18k ship=78k
Nhìn bề ngoài thì cũng ok không đến nỗi nào nhưng ăn thì cực chán, trứng muối xay nhỏ nên ăn chả hề có vị, ruốc thì ít nên chỉ thấy ngọt ngào sốt cheese, sốt dầu trứng thì cực chán, rất tanh và chỉ thấy mùi dầu.
Sẽ không bao giờ mua lại. xem tiếp
(GÓC CHÊ....)
Chắc sẽ ăn 1 lần và k bao giờ có lần t2 tại quán Chè Ngon Mẹ Nhím
Thực ra t đi ăn lâu rồi 1 phàn vì thích a Hồng Đăng, 1 phần vì trên Món ngon Hà Nội có giới thiệu. Không biết mọi ngừoi như nào nhưng cảm nhận sau khi ăn của t chỉ gói gọn trong 1 chữ "TỆ"
Chè sầu riêng, bưng ra nhìn đã k bắt mắt (t thích ăn chè sầu nên hay đi ăn) k đẹp mắt như những quán khác, nhưng tặc lưỡi nghĩ k bắt mắt có khi ngon hơn cũng nên.
Nhưng k, ngay cả cậu bạn đi cùng t ăn chè (chègid t quên rồi) thì cả 2 đều cảm nhận là rất ngán, ăn cứ kiểu lợm lợm ở cổ ấy.
Xong còn thái độ nhân viên nữa, nhân viên gì mà cừoi nói to lấn át hết tiếng. Còn quả cuối cùng mới sốc, trước khi ra về, t để ý lên chỗ hàng bày nguyên liệu, thấy bạn nhân viên dùng thìa múc thẳng vào tô k rõ là sầu riêng hay là đậu xanh nữa. Bạn ý cho thẳng vào miệng, còn làm rơi xuống bàn đá chỗ bày nguyên liệu xong lấy thay lau đi và dùng thìa đó múc thêm thìa nữa
T chợt nghĩ có khi nào mình vừa ăn enzim của bạn ấy k nhỉ
Xong bạn ấy thấy t nhìn nên cất thìa đi và quay mặt đi.
Hơn nữa, đi ăn chè vẫn mất phí gửi xe xem tiếp
(GÓC CHÊ)-(TASTER'S CHOICE 272 Lĩnh Nam)
Làm nghề dịch vụ, không phải vin vào lý do mới mở cơ sở mà nhân viên được phép mang đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ tệ. Bởi, càng mới mở các bạn càng cần phải đầu tư và khiến khách cảm thấy hài lòng nhất.
Trưa nay, trời nắng như đổ lửa, mình từ chối tất cả các hàng trà sữa từ Tương Mai đến Lĩnh Nam để mua trà sữa Taster's Choice (TC) ở cơ sở 272 Lĩnh Nam vì từ trước đến nay là KH trung thành của TC.
12h kém 10 bước chân vào cửa hàng. Lúc này chỉ có 1 khách và 1 bạn Delivery ngồi chờ lấy đồ. Order 1 trà xanh kem chesse và 1 trà xoài kem chesse, bạn nv vẫn order và in bill bình thường. Ngồi chờ 15' thấy 4 bạn nv làm mãi không xong 2 cốc ts của khách trước. Lúc này mới nháo nhác hỏi nhau đánh chesse cả miếng hay đánh nửa miếng, xong mới đi mua thêm sữa, mua thêm đá.. Đã bắt đầu bực mình vì order có 2 cốc ts thôi mà chờ quá lâu trong khi gần như không có khách. Hỏi lại thì em nhân viên mới nói " giờ bọn em mới đánh kem chị ạ". Nếu các bạn biết không có kem thì đáng lẽ nên tư vấn cho khách ngay từ đầu để khách order loại khác. Trời thì nắng, chồng thì đứng ngoài chờ vì vỉa hè chật, không có chỗ để xe máy.
Lại ngồi chờ thêm 15' phút nữa, lại hỏi lại thì được nv tư vấn " bây giờ bọn em mới đánh kem, chị đổi sang kem khác được không?". Bực mình nói lại là đáng lẽ không có kem thì em phải nói ngay từ đầu để chị order kem khác thì em ý cãi là bạn order không biết không có kem, trong khi đó chính em ý là người đứng máy order. Quả thật là tức bốc hỏa lên tận đỉnh đầu.
Chờ hơn 30' và ra về tay không với sự bực mình. Là khách hàng trung thành của TC, nhưng giờ có khi phải nghĩ lại...
xem tiếp
[ GÓC CHÊ - CHÊ THẢM HẠI ]
Đây là lần đầu em review trên page , nhưng không phải gợi ý cho mng ăn ở đâu ngon mà là 1 quán ăn mà tốt nhất mọi người nên tráng càng xa càng tốt nếu không muốn vì 1 bữa trưa mà nghi ngờ đồ ăn của tất cả những quán có tương tự những món này .
Vâng nhân vật chính em nhắc đến là : Nhà hàng Nhật Bản AOROZO 194 Thụy Khuê .
******Điểm khen : Thái độ phục vụ nhân viên tốt. Dắt xe rồi chờ em order tuy chọn món hơi lâu nhưng vẫn vui vẻ không thái độ gì hết .
****** Điểm chê : Thật sự thì ngoài nhân viên ra thì chả có gì không chê được .
Hôm đấy những món sau :
+ Cơm cuộn : em không nhớ mình đã gọi cuốn gì nhưng đây là món ngon nhất bữa hôm đấy
+ 1 miso soup và 1 soup nấm : Không khác gì nhau đều có rong biển và 1 bát đậu xắt nhỏ 1 bát 4 5 miếng nấm nhỏ như miếng đậu
+ Tokoyaki : vỏ thì nhũn sốt thì nhạt toẹt
+ Trứng hấp tôm : Bạn em nó là fan cuồng của món này nên nó ăn thử 1 miếng và nhìn mặt nó xong em cũng không động đũa nữa. những nơi khác trứng hấp bê mặt thường rất mượt và mịn , xắn ăn thì vừa ngậy vừa thơm ỏ đây từ lúc bê ra đã sần sùi , lỗ chỗ lỗ chỗ
+ Salad tôm ( Tên Nhật Bản gì đó em không nhớ tên ) : 2 con tôm chiên và 1 nắm rau salad. Vâng đúng là CHỈ 1 NẮM salad và thêm 1 tí sốt mayonnaise . Không thêm không bớt gì hơn .
+ Mì Ramen bò : Món ăn cuối cùng và quyết định 90% sự thất bại của bữa ăn này . Cha sinh mẹ đẻ 22 năm sống trên đời kể cả đi quân sự ăn dầm ở dề tự nấu mì giấy con tôm em cũng chưa bao giờ NHÌN thấy hay ăn 1 bát mì kinh dị ntn . Từ bao giờ mì RAMEN được thay thế bằng mì vằn thắn ấy ạ ??? Sợi mì bé mỏng dẹt . Mng nhìn bát mì đã thấy không có cảm tình rồi đúng không ? ) Không biết đây là bát mì hay bát nước dùng với mỡ nữa . Bên trong có gì ? Mì vằn thắn , 3 miếng thịt bò DAI như đỉa và nhạt toẹt . Thịt này ít thì cũng ngoi ngóp trong tủ đá 1 tuần đấy ạ . Sau 1 miếng thịt bò , vài sợi mì thì 1 miếng hồng hồng kia em không động đến và bỏ lại toàn bộ bât mì vằn thắn bò đông lạnh nước mỡ đấy .
Tổng thiệt hại là 210k 2 người . Bỏ ra từng này cho 1 bữa ăn trưa cũng không phải quá nhiều , nhưng chất lượng chắc bằng 35k 1 đĩa gimbap cuộn .
Có thể vì quán này chuyên Sushi là chính , nên những món khác không chăm chút ngon lành bằng . Nhưng bạn e từng ăn sushi ở đây và nói rằng thử món khác đi Sushi không nuốt nổi đâu . Và thử món khác xong bọn em đã tự hiểu rằng thôi quán này không nuốt nổi rồi ) xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Sữa chua hoa quả 2k ở 10 Kim Mã Thượng. Thỉnh thoảng mới qua đây ăn để nhớ về tuổi thơ, nhưng mà hôm nay cho đông quá nên mình mua sữa chua về cho cả nhà ăn. Ăn đến hôn thứ 2 thì có vật lạ ở đáy cốc sữa chua kakao ( con gì đó giống con giun ở nắp lọ mình bỏ ra ngoài ). Nhìn mà sợ phát khiếp .
Gọi mỗi vị 1 hộp mà chị bán hàng cho 10 hộp ( có 24 vị trong menu) 6 hộp bị lặp vị. Nói chung hôm nay phục vụ không tốt mà chất lượng cũng không tốt .
Lần sau cạch mặt không ăn nữa .
xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
[ NƯỚNG MẬP KÒI - đường Nguyễn Văn Cừ ]
Đồ ăn bình thường, nước chấm muối ớt chanh chả có gì đặc sắc
Quán ngồi nóng kinh khủng khiếp mặc dù có bật điều hoà
Combo ghi kèm 4 CoCa nhưng mình lại phải mua thêm cả nước. Set L ghi là dành cho 4-6 ng ăn nhưng quá ít ) mình đi 2 ng ăn còn chưa đủ trong khi trước đấy đã ăn bánh. Chụp ảnh có tâm thế kia thôi chứ thực ra cái đĩa bé bằng 2 bàn tay dàn ra 1 tí thịt
Nói chung ăn để biết chứ cũng k quay lại )
Khuyên chân thành các bác đừng tin ảnh và quảng cáo của các Fanpage Ảnh chỉ mang tính chất minh họa thì k nói ) đến thông tin combo còn ghi sai thì chịu xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm nay mình với cả 1 chị bạn qua quán Hoàng Bèo 40 Duy Tân để ăn bánh tráng cuốn thịt heo vì ngay gần cty nên đi ăn luôn cho tiện đỡ tắc đường. Bình thường mình hay ăn ở Nguyễn Ngọc Vũ cơ. Bọn mình gọi 1 luộc và 1 quay. Khá thất vọng vì thịt quay thì miếng thịt rất bé ( trước ăn ở Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy miếng thịt to hơn ) và chán hơn cả là đĩa thịt luộc: nhiều mỡ, còn nguyên cả da khá dai và miếng thịt còn mỏng hơn cả thịt quay nữa (như hình)
Về quán thì nhìn hơi bẩn ( trót vào và tót lên tầng 2 rồi nên chả nhẽ lại đi ra ), đồ gọi lâu mới đưa lên, bọn mình đến lúc gần 6h tối mà mãi sau nv mới bắt đầu bày đồ lên, lúc vào mới có khoảng 4 khách.
Nói chung là sẽ k quay lại đây nữa và lần sau thì ra chỗ hay ăn để ăn cho lành.
P/s cho các bạn có ý định ăn ở đây thì xem xét nhé. Quán này là quán đầu tiên tính từ đầu đường Duy Tân - Phạm Hùng đi vào, vì trên phố Duy Tân có tận 3 quán Hoàng Bèo cơ ạ xem tiếp
Góc Chê
BÁNH GIÒ ĐÔNG CÁC
Thấy nhiều người khen bánh giò Đông Các ngon các kiểu. Nên qua tiện mát trời qua ăn thử xem ntn.
Quán ở chỗ đối diện trường học gì đos nhìn sang. Ngồi vỉa hè tầm 4-5 bàn.
Nhìn hình thì rất hấp dẫn, nhưng lúc ăn roii thì không thấy ngon lắm. Bánh giò ít nhân, xúc xích thì bở kiểu xúc xích gia công. Có mỗi cái thịt xiên là ăn tạm ổn nhất. Đặc biệt cái ớt thì ngọt lợ khó ăn. Ăn mấy miếng ngán quá ko ăn đc nữa.
ĂN MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI CHIA XA
Giá tiền : 35k /1 xuất
P/s : ai biết chỗ nào ăn ngon thì chỉ với xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Buffet nướng 159k/người
One Piece - 35 Thái Hà
Mấy hôm trước mình có thấy review tốt của quán nên đã đặt bàn cho 20 người nhưng mình cảm thấy thất vọng cực kỳ ko đc tốt như review trước.
- Trước khi đến giờ hẹn khoảng 30p quán có gọi cho bọn mình xác nhận thời gian tới. Nhưng đến 7h bọn mình tới vẫn phải chờ thêm 20p đợi bếp mặc dù đồ ăn đã đc bày ra khá lâu.
- Chất lượng phục vụ 2/5: Nv khá là thờ ơ và không được nhiệt tình cho lắm, hay nhầm đồ, mang đồ ra chậm (bọn mình yc mang thêm thịt mà phải 15 20p sau mới có thêm, ngay cả vừa thay vỉ nhưng đợi đến khi vỉ cháy vẫn chưa thấy đồ). Nhưng nv tự động thay than và thay vỉ ko đợi nhắc.
- Chất lượng thức ăn 2/5: Nhìn chung menu ở đây không được đa dạng lắm. Salad ngoài lớp sốt rưới bên trên như mayonalisa thì ko có vị gì đặc sắc. Thịt ko được tẩm ướp trước mà đến lúc gọi mới được rã đông và thái ra. Đồ uống ko combo trong buffet nên các bạn sẽ phải trả thêm phí.
Chắc chắn mình sẽ không quay lại quán lần nào nữa. xem tiếp
[Góc Chê]
Hnay đi cả ngày, trên đường về đói quá tự dưng chồng em thèm ăn xôi, nhìn thấy hàng xôi đẹp đẹp sạch sẽ em chỉ chồng em rẽ vào luôn.
Quán rất xinh xắn, nhỏ nhắn, đèn vàng như quán caphe. Ở ngay đoạn Bạch Mai rẽ vào Lê Thanh Nghị nên khá bắt mắt.
Xem qua menu em thấy ok. Chắc gọi bát 30k là ấm bụng rồi, đỡ phải vòng lên phố nữa.
Em gọi 1 bát xôi trắng xá xíu pate lạp xưởng. Chồng em gọi 1 xôi trắng gà nướng trứng kho. Nhận xét của em như này: xôi cực ít, thịt xíu khô nhạt vị, gà thịt trắng đc xé nhỏ như ruốc cũng k đậm đà gì . Em gọi thêm nước thịt kho mong cải thiện đc tí mà huhu nước kho y hệt nước lọc có tí mỡ vẩy thêm ít gia vị, k mặn, k ngọt, k đắng, nhờ nhợ nhạt nhẽo Dưa góp cũng thế, điệp khúc: k chua, k cay, k mặn, k ngọt. Em thề là 1 bát quá ít, chắc trẻ con ăn là vừa, em sức con gái ăn bthg còn k cảm thấy no nữa là chồng em.
Thật sự cái lúc đói hoa mắt thì món gì cho vào mồm lúc ấy cũng là ngon, hic thế mà..em chưa bao h ăn xôi ở đâu chán nthe huhu. Em sẽ kbh quay lại
Vì em đói quá nên k chụp lại ảnh 2 bát xôi, em xin phép up tạm menu quán ạ. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Ảnh mình up là 2 cốc nước ở Adapter coffee Yên Lãng. Quán này đa phần là những bạn muốn tìm ko gian làm việc, học tập
Chiều nay mình có ghé qua quán và order 2 cốc dilmah sữa bạc hà thì đc bạn nhân viên bưng lên 2 cốc ntn oidoioi nhìn cái cốc bẩn đến ác cảm luôn cả đồ uống bên trong á Nếu cảm thấy khó có thể rửa sạch thì mình nghĩ quán nên thay loại cốc sứ ít hoa văn hơn chứ ko thể để khách uống trong 1c cốc đen kịt ntn đc. Rui mình gọi bạn nv lại để góp ý thì bạn ấy chỉ giải thích cốc này cũ vậy thôi, cũng ko xl hay ko có phương án giải quyết như đổi sang cốc mới cho mình( đổi ở đây là chỉ cần chuyển đồ uống chứ kp là pha mới nha )
Tiếp tục khi đang ngồi thì quán bị ngắt điện tầm 15’ thì có lại nhưng điều hoà thì vẫn tắt vì phải có điều khiển. Nhưng ngồi đến nửa tiếng vẫn ko có 1 ai lên bật điều hoà, phải đến khi có khách nóng quá xuống nhắc thì bạn ấy mới lên.
Kp là khó khăn vs quán mà mình thấy cách phục vụ ở đây thất vọng quá đi mất Ở cs mới trên hàng bông thì đẹp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều :((( xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Lần đầu tiên lên group và viết vài dòng gọi là tâm sự để các bạn cùng tránh xa để không nuốt phải cục tức. Tớ đang muốn nói đến quán Tuấn Gà 365 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Ảnh phía dưới là suất bún gà 35k, bao gồm 1 lạng bún (đấy là tớ ước chừng, không biết có đc đủ 1 lạng không nữa) + 4 miếng thịt gà thái lát mỏng, nhỏ + nước dùng khá đậm vị ngọt lợ của mì chính. Vậy mà bạn nhân viên tuyên bố là ai cũng bảo gà của quán là ngon nhất mà tớ ăn thì thịt bở, không thơm mùi thịt.
Tớ order là mua mang về, các bạn ý bảo nước dùng cho vào hộp nhựa thì mất thêm 5k tiền hộp trong khi cái hộp nhựa bé tý, mỏng tang.
Bát bún gà vừa ít bún, ít thịt lại còn đòi cả tiền hộp. Đúng là chỉ 1 lần duy nhất thôi.
TRÁNH XA QUÁN TUẤN GÀ 365 NGỌC LÂM, LONG BIÊN nhé! xem tiếp
(Ảnh đã qua chỉnh sửa)
GÓC CHÊ
Nghe đồn dồi sụn nướng ở đê trần khát chân ngon lắm nên hnay mát giời con bé đú đởn đi ăn bằng đc )
Cảm giác thất vọng đầu tiên là đồ ăn ko nóng. Chỉ cần nướng lại 5-10s cho khách thui là nó cũg nóg dc bề mặt ngoài rồi. Ăn nguội nên thịt xiên rất tanh dù thịt khá là dầy luôn mà toàn nạc, ít mỡ lắm. Thực sự ăn cgi nóng cũg ngon luôn ấy. Đồ ăn nguội là đã thấy mất điểm rồi
Dồi thì theo cá nhân t là toàn rau )))) so với giá 7k nó khá là ok với chất lượng. Nhưng có thể do t ăn đồ ngon nó quen rồi mẹ t mua ở chợ Kim Liên toàn sụn vs thịt ngập mồm ý nên ăn dồi ở đây thấy hơi hụt hẫng. Mỗi tội mua ở chợ họ bán theo lạng chứ ko bán theo xiên như này nên thỉnh thoảng thèm ăn 1-2c mua về ko tiện vs mua ở chợ về thì phải tự nướng ))))
Cá nhân t ăn thấy khá là bt mà nh ng cứ hơi thần thánh nó lên mức quá đà hay sao ấy xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
JUICY BEAN mới mở Nguyễn Đình Thi, chuyên sinh tố nước ép. Bạn mình có voucher mua 1 tặng 1 rủ đi. Nhân viên nhiệt tình thân thiệt khỏi chê, không gian ổn, tuy nhiên phần quan trọng nhất là đồ uống, mình gọi 1 sinh tố Xoài dâu và 1 sinh tố Chuối socola, (giá gốc 50-55k 1 cốc), sinh tố rất loãng và nhiều đá sật sật, xoài thì nhiều xơ dắt hết vào mồm, nói chung cốc xoài thì màu vàng nhạt lắm. Chuối socola thì cũng loãng, ngọt quá vì chế nhiều socola thì phải, không rõ mùi chuối luôn. Xem trên page thì có vẻ sinh tố xay từ đá viên chứ không phải đá xay (nên không tan hết đá). Nói chung là chưa thử sinh tố ở đâu mà loãng như thế
Với giá thành 40-60/ cốc thì mình thấy chất lượng khá tệ. Và không thể nói do vị trí có view đẹp nên đắt hay gì, vì quan trọng chất lượng chứ không phải số lượng, đồ có thể ít nhưng không được tệ. Do mình không chụp cái ảnh nào nên lấy tạm ảnh page, và đương nhiên cốc thật không có đặc sánh mịn như hình minh hoạ rồi. xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Hôm nay mình có đặt 3 suất nem nướng ở 13h2 ngõ 130 xuân thủy trên grapfood thì nhận được đồ ăn như này. Nem cháy đen, ăn rất đắng, dưa và cà rốt cắt rất to và dày. Những lần trước mình có ăn tại quán thì không bị như vậy nhưng khi đặt ship thì quán lại đưa cho khách đồ như vậy:((( Đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng đặt ship của quán này xem tiếp
< GÓC CHÊ >
LẨU MẸT 11 PHẠM HỒNG THÁI !!!
Ăn k biết bn lần rồi, mà hn thì k thể chấp nhận đc thái độ của chủ quán, và cũng sẽ là lần cuối cùng ăn ở đây luôn. Lúc mình gọi thanh toán vì có 1 đôi nó giục về, thì ông ý (chắc chủ quán) có ra tính tiền xong mình vs 1 đứa nữa chia xem mỗi ng bn tiền, thì đôi đấy nó để lại tiền để về trc. Còn mấy ông con zai hội mình kêu vẫn còn rượu nên uống nốt rồi về sau. Thế là cái đứa kia nó mới bảo thôi bọn cháu tính trc để cháu để lại tiền cháu về trc. Đấy thế là tầm 15' sau thì hội mình cũng gọi lại ra để trả tiền để tất cả về. Thì lúc đấy đang thu tiền của mỗi ng. Thì ông ý quát lên: nào thế bh có trả tiền k? Gọi thanh toán 4 lần rồi )) mà đấy trong khi gọi lần cuối là lần thứ 2. Thế là 1 ông mới bảo vợ là thôi trả hết đi lấy bill về tính sau. Cảm giác kiểu bị khinh vc )) kiểu sợ chia chia góp góp đéo đủ tiền để trả k bằng ý )) chưa kể đang ăn ra thu tiền quẩy trước là đã thấy khó chịu rồi ) làm ăn đéo chuyên nghiệp gì, sao k trả tiền cho bà quẩy trc rồi ghi vào bill có quẩy đi. Nói chung là miếng ăn là miếng nhục, mất tiền đi ăn mà cảm thấy bị khinh là đéo chấp nhận đc ) nên là thôi lần sau sang bình xeko đối diện ))) xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Spaghetti box Lê Ngọc Hân
Trước hết khen đã, nhân viên nhiệt tình, xinh gái, và cũng chỉ dừng ở đấy. Phục vụ ko có gì mình chê cả.
Còn đồ ăn thì mình ko có gì để khen, ngoài giá khá rẻ.
Trước hết là Mì ý, mình gọi mì ý sốt kem nấm, ôi mẹ ơi nó nhạt thếch, nhạt dã man tàn bạo. Ngấy và bở. So với mì ý ở mấy hàng khác mình ăn thì 1 trời 1 vực
Pizza cũng chán, mình ko biết tả thế nào, nhưng ko đúng vị lắm.
Salad dưa chuột thì phải gọi là dưa chuột muối nhạt thì đúng hơn.
Khoai tây chiên ăn tạm ổn, ổn nhất đống mình gọi.
Nước gọi 6 vị khác nhau nhưng ko vị nào đặc sắc. Mà kinh hoàng phải kể đến nước chanh bạc hà, uống vừa chua vừa nồng. Khuyên các b đừng bh gọi cái nước này.
Em mình bảo nó như vị kem đánh răng.
Tóm lại đồ ăn khá là chán, theo khẩu vị của mình, chỉ rẻ thôi chứ lần sau quay lại chắc chắn là ko. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Hno đọc review bên hội nhà mình thấy bảo nướng lẩu suchef ngon lắm nên em có ghé qua cơ sở HBT thử, thực sự thất vọng
Quán bé, không sạch sẽ cho lắm.
Nhân viên chỉ thấy cười đùa với nhau là chính. Đứng cách 1 bàn nhưng lúc nào em cũng phải ra tận nơi gọi thì mới nghe. Em xin thay vỉ thì vỉ đen xì r vẫn ko thấy vỉ mới đâu, gọi mấy lần mới có ng mang ra.
Đồ ăn ko tươi, cũng ko có gì đặc sắc. Và sau khi ăn thì về nhà em bị đau bụng đi ngoài 2 ngày. Đồ nướng bình thường, ngon nhất là nầm bò hay heo gì đó. Khuyên mng ko nên ăn hải sản vì cảm giác để từ lâu r. Nước lẩu rất chán ko có hương vị gì chỉ thấy mặn mặn. Được cái miến ăn với bò và đậu khá ổn. Thích nhất chắc là đồ tráng miệng, thạch đào đào gì đó ăn siêu mát.
Em ăn suất lẩu nướng hôm đấy giảm còn 179k nhưng so với suất 98k của Yakimono thì ko no cũng ko ngon bằng. Nói chung là giá thì phải chăng nhưng cũng sẽ ko quay lại lần nữa
xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Thật sự thì chưa bao giờ em ăn phải cái bánh mì nó tệ hại như thế này , nói đúng ra là bị lừa mua thì chuẩn hơn ! 25k cho một cái bánh mì mà vừa mang về ăn thì ôi mẹ ơi toàn vỏ bánh là chủ yếu thêm dc 1 lát cà chua , 1 lát dưa chuột tẹo salat và hai ba miếng thịt ! Mất tiền mua ăn mà điên hết cả người , đúng là bọn lừa đảo ! Thái độ phục vụ thì k phai nói nữa , rất chi là khó chịu , khách góp ý thì mặt nhăn mày nhó , lần đầu cũng là lần cuối ăn bánh mì nhà này , chắc phải cầm cái ảnh này đưa cho họ xem họ mới k cãi dc ấy!
Cảnh báo mọi ng tránh xa quán này ra nhé kẻo lại bị lừa giống em !
P/s: sr mọi ng e vừa nhìn lại cái túi đựng bánh nên nhầm tên nhãn hiệu mong m.n thứ lỗi xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Chào mn ) e vào group cũng được một tg và âm thầm đọc bài cũng lâu rồii ) Hnay e muốn review về bánh Bông lan trứng muối của bubustore
Em order bánh hôm chủ nhật từ tầm 45p
sau khi chủ shop rep ib e thì e nhận được bánh )
Em order một bltm không bò khô và sốt dầu trứng ở trên )) E thấy feedback đều rất ổn và hoàn toàn tin tưởng 1 chỗ bán hàng có 17k fl nên nhận đc bánh e thấy
rất hào hứng ) nma thật sự e đã rất thất vọng )) Sốt dầu trứng thì lợn cợn đường và quá ngọt ) dù có ăn với ruốc cũng không thể lấn đc vị ngọt )))) ( Em là một đứa ăn rất ngọt nhé) Và cốt bánh bị quá nhiều mùi ống vani và cũng quá ngọt ))) khi mà ăn bánh và sốt dầu trưng thì thật sự rất khó ăn vì quá ngọt ý ạ
Vẫn có một điểm khen là sốt phomai ăn lại khá ngon ))
Nma e nghĩ sẽ kbh quay lại nữa ))
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em và bạn em hôm đấy thôi ạ )
Cám ơn ad đã duyệt bài và mn đã đọc xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Yakimono lẩu nướng Nhật Bản - 09D Royal City
Tranh thủ khuyến mại nên đến ăn cho biết. Lần đầu tiên đến nhưng phải nói là quá thất vọng. Bỏ qua cái việc phục vụ chậm. Menu đồ ăn đọc lên thì phong phú đấy nhưng mà gọi cái này thì nhân viên mang ra cái kia. Thịt ướp ko ngon, nhạt toẹt í. Bạch tuộc thì quá mặn. Rau thì mang ra 1 đĩa đầu tiên lúc gọi thêm thì kêu là hết rau buồn thật sự. Sẽ ko bao h đặt chân vào nữa xem tiếp
Ad duyệt bài giúp e đi ạ :< lần trước đăng 1 lần mà chưa được duyệt
[GÓC CHÊ]
Chả là tuần trước tự dưng thèm đồ Hàn xong thấy cái Voucher trên Dealtoday ăn ở Ghimbab Shochu. Bt toàn lên Foody để xem review mà lần này quên nên thất vọng chàn chề luôn
+ Ghimbab (30k) : À trong ảnh là mình và ny đois nên chén trc 2 cái đầu. Nchung là bt. Hơi nguội vs cả lớp vỏ k đc giòn
+ Cơm trộn (90k) : Hơi bé , nhạt mà chả coa gì nổi bật ? Nói thật e mà tự trộn ở nhà có khi 40k là kịch kim
+ Gà rán BBQ (50k) : Thực sự đây là món e thất vọng nhất chị em ạ :(( e thề là THỊT GÀ MUA NGOÀI CHỢ XONG RỬA RỒI RÁN LUÔN chứ không có một vị gì hết :(( mà họ rán bằng mỡ lợn hay mỡ gà ý nchung có mùi hôi hôi :< lớp vỏ trắng trắng nhìn mất cả cảm tình:<
+ Salad ( 25k) : Toàn rau. Mà e cũng chả hiểu sốt vàng kia là gì. Chắc là mayone trộn thêm gì gì đó ăn cứ chua chua. Chưa kể nhiều hành tây ăn hăng hết cả mồm rau có chỗ đắng
+ Kimchi: ( 15k ) Hơi chua quá. ( em là đứa ăn được chua ạ ).
- À được cái là nhân viên ngoan, lễ phép. Gọi một lúc sau có đồ luôn. Cơ mà ăn cuối giờ nên k đc ngồi đh )
=> Mua voucher nên set này là 210k còn 120k. Công thêm 1c coca ( côca chai thuỷ tinh ) vị chi là 140k. So với chất lượng đồ ăn thì e nghĩ giá này là QUÁ CHÁT E nghĩ thà ra mấy cái quán đồ hàn trên xuân thuỷ có khi còn ngon hơn ý ạ :((.
Chấm điểm : 3/10
Quay lại : KHÔNG BAO GIỜ xem tiếp
[Góc Chê]
Quán nướng Jlegu 240 Ngô Gia Tự
Nay trời mát nổi hứng đi ăn nướng và kết quả là được ăn 1 cục tức.
Bọn e Gọi đồ xong thì ngồi chán chê nhân viên mang được âu trà đá thì nhầm bàn sau mới chuyển cho bàn e.
Nhân viên thì cứ lờ đi , hỏi mấy bạn thì đều bảo thông cảm ít nv trong khi đó quán ko đông mấy. oke, bọn e có thể đợi nhưng trong khi đó nv cứ đưa đồ cho các bàn đến sau.
Khi đợi hơn 1 tiếng và ko chịu đc nữa nên quyết định ra về.
Xuống thanh toán thì hết 35k gồm1 bát kim chi( gọi ngoài set) và 1 âu trà đá.
Tự hứa là không bao giờ quay lại quán nữa. Về nhà vẫn chưa hết bực. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Snow island ở bigc 222 trần duy hưng kmai mua một tặng một nên mình đi ăn )
Gọi 1 monster sz L bingsu tặng matcha sz L còn honey bread tặng thêm caramel popcorn lúc đấy chưa mang ra
Đầu tiên là đợi lâu vãi cả đái mà quán cx ko đông lắm, lúc bê ra thì nhìn hơi thất vọng vì matcha nhìn nhợt nhạt quá, xúc vào thì đc mỗi một ít matcha ở ngoài cùng ở trong cảm giác như ăn mỗi đá, monster cx thế, chả có vị gì cả. Viên kem ở trên cùng thì có mùi sầu riêng t ko hiểu do vô tình hay cố ý nhưng t ko thích sầu riêng. Ăn mãi mới thấy trong cùng thêm đc ít đậu đỏ, matcha còn monster có thêm 1 lớp oreo nhưng mà n ít và cx chả có vị gì cả
Honey bread thì max ngon ))))
Caramel popcorn cx ngon ( nó chỉ là kem + popcorn) và monster cx đc cho mấy viên popcorn ở ngoài
Bát sz L nhưng chỉ bằng bát con ăn cơm nhà mình ) còn bát sz S chắc bằng bát đựng nc mắm, lại còn đắt 180k bát monster may mà mua 1 tặng 1 :((( mình viết cái này là lúc ăn quá chán mn đã dừng lại r :'))) mỗi bát còn phân nửa honey bread vs caramel thì hết sạch )
Nói chung nếu bingsu mình vẫn thích bro nhất, snow island đã chán còn đắt hơn :(((
Nếu có đến snow island thì chỉ nên ăn honey bread xem n tn )) xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm nay ngồi aha ở vũ phạm hàm.
Mình chả để tâm tới nhân viên hay không gian rồi vệ sinh gì cả. Minh rất dễ tính.
Nhưng quả trà đào cam sả 45k với duy nhất 1 miếng đào thì mình hơi buồn và vị nó của nó cũng chán, nhạt nhẽo, không thơm trà, cũng không thơm đào cảng chẳng thơm sả.
Ai uống ở đây rồi có được nhiều đào hơn mình không??? xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm qua ăn ở Thánh Lẩu, tiện tạt té sang Chago Tea & Cafe ở 126 Nguyễn Chí Thanh. Bình thường Tớ cũng chẳng uống trà sữa bao giờ kể cả DingTea hay Toco... gì đó, nhưng hôm qua cũng vì tiện
Vào đó gọi 4 ly Trà mỗi người 1 vị (vì cả mấy Chị em đều ko uống bao giờ nên nhắm mắt chọn bừa): Trà sữa chanh dây, Trà sữa Chago, Trà xanh sữa Chago, Trà xoài giao duyên (hay trà sữa giao duyên gì đó - chọn em nó vì cái tên mĩ miều )
Khi Trà mang ra mình có uống thử, thật sự bất ngờ. Đồ uống nhạt nhẽo ko thể tả mình thề là ko bằng trà sữa truyền thống mình tự pha ở nhà.
Vị chanh dây: chua gắt, uống xong cảm nhận mãi ko thấy vị trà đâu.
Vị trà sữa Chago, trà xoài giao duyên: ko biết tả như thế nào nữa. Như kiểu 2 trà pha vs 10 nước, thêm chút sữa, đường
Vị trà sữa Chago: gọi là tạm được hơn 3 vị trên tí teo
Mình gọi Trân châu Gongcha, trên hóa đơn ghi là " Tổ ong" hay ở đó ng ta gọi thế hay ko thì mình ko biết. Chả hiểu Gongcha gì mà ăn chán kinh, chẳng thần thánh như mn vẫn hay khen
Mình khá dễ về khoản ăn uống nhg chưa bao giờ uống 1 ly Trà như thế, thấy phí mồm, phí tiền quá (198k/4 ly). 3 ly hầu như còn nguyên, 1 ly ngon nhất chắc còn 1/2 xem tiếp
GÓC CHÊ
Bác nào có ý định đi ăn tại Sườn Cây thì nên suy nghĩ lại nay nhà e 5 người đi ăn vừa ko ngon mất vệ sinh lại mua bực vào người . Gọi đồ thì lâu , nhân viên mặt ai cũng hằm hằm lúc mang đồ lên thì nguyên miếng cọ rửa bát sắt xoăn tít nằm giữa miếng thịt định chụp lại thì bạn nhân viên mang vào cất cũng chả giải thích gì luôn , vỉ nướng đen kịt xong mãi mới đc thay đi ăn từ lúc 6h có mỗi 1,2 bàn chứ ko phải đông đúc gì xem tiếp
[ Góc Chê ]
Hôm qua em với công ty đi ăn buffet 99k ở Zozo Nguyễn ( Nguyễn Hoàng )
Thấy nhiều rv bảo không ngon. Hôm qua lần đầu tiên ăn thử. Có chút thất vọng. Thứ nhất khói quá. Thứ 2 ít đồ ăn. Và ướp thật nhạt nhòa. Đến khi ăn xong vẫn không có vị gì đọng lại. Cả công ty em về chán nản. Đều bảo không ngon :((. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Quán Haha chicken đường Thái Hà
Điểm cộng: không gian rộng rãi, mát mẻ, nhà vệ sinh to sạch
Điểm trừ:
Chất lượng đồ ăn: Mình gọi đùi cánh sốt chua ngọt và cơm rang kim chi phủ trứng. Thịt gà bở, sốt ko ngấm chỉ có chút bên ngoài thôi cũng tạm được. Nhưng mà cái cơm rang kia, chán lắm các cậu ạ. Cơm khô ko ngấm gia vị, thưa thớt vài miếng kim chi, 3 quả trứng lòng đào ko phải mà cũng không phải chín. Mình cũng không diễn tả được cái vị nhạt nhạt lờ lờ của cơm nữa. Chảo được dát cơm nhé, mỏng như vàng dát tượng .
Đồ ăn kèm miễn phí kim chi bị khú, củ cải quá ngọt, cái nâu nâu kia tớ ko định nghĩa được, canh kia thì giống nước nóng trần ngao thả hành trang trí
Nhân viên: 2 người cho cả nhà, trong đó 1 bạn thu ngân.
Giá: Nói thêm buồn: 280k gà và 90k cơm )
Tớ chụp khi chưa có gà vì buồn quá phải chụp luôn mách các cậu. Gà nếu chụp lên sẽ khá đẹp mắt vì màu sốt khá hấp dẫn. xem tiếp
GÓC CHÊ - CHÈ ANH BÉO - NGUYỄN HUY TƯỞNG
Chắc anh béo đang giảm cân nên cốc chè bưởi 20k cũng theo chế độ ăn kiêng mà giảm bớt định lượng các bác ạ.
Hay do đơn mình được giảm giá nên định lượng cũng giảm theo. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Đi ăn ở quán Toss 324 Bà Triệu.
Đã đọc review nhiều bạn chê quán này rồi, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi :(( Tại vì chị chủ là người yêu của một anh nhà đối diện nhà mình ) liên quan thật sự )
Ấn tượng quán kiểu cũ và bẩn, không phải bẩn kiểu dầu mỡ mà là bẩn bụi ý. Vào nhìn cái menu nó cứ cũ cũ bẩn bẩn @@
Mình gọi combo 199k này. Lúc bê ra nhìn cũng ngon mắt, miếng thịt bò thật sự "mỏng", sốt ăn vị cứ kỳ cục kiểu gì lờ lợ không ngon tí nào hic. Ăn đĩa bò trong thì gọi nhân viên ra đun bếp sườn, đun cho chảy phomai. Mà thề đun cháy cả chảo lên phomai cũng không chảy ra đâu :(( đáng ra chị Minh Nhật nên thiết kế 1 cái vung úp vào cho có hô nóng ) sốt chảo sườn ngon hơn nhưng hơi mặn, phomai chảy có một tẹo thôi và sườn nguội lắm. Dù đun lên nhưng chỉ nóng bên dưới mặt chảo thôi
Nhân viên thì hơi lơ đễnh. +.+ đồ ăn không ngon nên tự dưng cũng thấy bực bực và k hài lòng vs nhân viên ý
Hết hơn 200k cả nước và bát canh bên dưới, chả nhớ là bát canh có tính tiền k )
Tóm lại là không muốn quay lại 1 tí nào.
Cảm ơn ad đã duyệt ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm nay em với 2 người nữa đi ăn ở quán này các bác ạ, ở cơ sở hai nhé.
Về đồ ăn:
-Gọi 3 bát cỡ vừa 45k mà vừa nhìn đã mất thiện cảm Không có chuyện đầy đủ như ảnh đâu nhé. Em ăn lúc 8h15 mà lèo tèo được 4,5 viên mọc bé tẹo hơn đốt ngón tay 1 tí, hai cái giò tai như ảnh, ít tiết với MỘT MIẾNG BÒ MỎNG TANG như tờ giấy Ôi nói tờ giấy là còn xúc phạm, mn cứ tưởng tượng kiểu miếng thịt vụn lúc thái thừa ấy. Nước thì mặn chát đục ngầu không ra cái thể thống gì cả. Ăn vào còn bẩn mồm thêm.
-Gọi bánh bột lọc với ram ít thì ăn bình thường ạ, không có gì đặc sắc, nước mắm chấm thì khá mặn.
Về phục vụ: khoảng tầm 10 phút mới ra hết đồ và nói chuyện oang oang như chợ vỡ
Về mặt bằng: khá rộng nhưng quá bẩn ạ. Khách ăn xong vẫn đứng đây khộng dọn, bàn đầy mỡ, sàn nhà bết dính đầy giấy ăn với vỏ đũa...
Tổng kết em chấm 3/10 và sẽ không bao giờ có chuyện quay lại đâu
P/s: 3 bát bún 135k+1 đĩa ram ít mix bột lọc 60k+5k bún thêm là 200k ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ -KHÔNG QUAY LẠI]
Wen xing - Thái Hà
Đang thèm dimsum xong đi tìm review để đi ăn thấy quán này đang sale 30% nữa nên đi luônn
Nhưng đến nơi ăn đúng thất vọng các cậu ạ
Về đồ ăn :
- dimsum dở tệ, mùi tôm đông lạnh mà ăn như nhai thạch trong miệng
- súp đúng mùi cháo gói ấy các bạn, đúng kiểu cho nhiều bột ngọt quá
- mì quá mặn :((( mà mì vằn thắn k có lá hẹ luôn ý chs....
- được đúng món vịt là tạm ổn các c ạ , thịt ngọt, da vừa tới ncl ổn nhất.
Về giá : đang được giảm 32% dimsum nên mình hết 527k/2 người
Về nhân viên : hơi ngã cây tí thì phải đồ lên siêu chậm trong khi quán vắng lại còn mang nhầm đồ mình cho bàn khác ,bù lại được nhiệt tình vs nhẹ nhàng thui
KẾT : 4/10 về không gian thoáng, khá yên tĩnh vì vắng thuiiii xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm qua bọn tớ có đến nhà hàng Lẩu Ngon Quán ở 76 Duy Tân, bọn tớ đi 6 người mà tớ thề là nhân viên cứ mang lên một lượt đồ 5p sau là hết, đồ vừa ít nhân viên lại chậm thành ra cứ ăn một chút lại phải đợi rất lâu. Bọn tớ gọi nấm, ngô và rau thì kêu hết nhưng bàn bên cạnh vẫn mang lên, bọn tớ có ý kiến thì mới mang một đĩa rau. Điểm cộng duy nhất là với giá 119k thì ăn thịt thoải mái. Còn lại là trừ thậm tế, bạn tớ một đứa bị ói, hai đứa bị rối loạn tiêu hoá giờ chưa khỏi. Tớ khuyên các bạn tìm hiểu kĩ mới ăn nhé. Không bao giờ quay lại lần 2 nữa. xem tiếp
[GÓC CHÊ + xin địa chỉ ]
[HN]
Cần da diết một địa chỉ ăn đồ Huế ngon tại Hà Nội. Nét Huế giờ tệ vô cùng em không ăn nổi nữa. Lần gần nhất ăn ở Nguyễn Chí Thanh nước dùng bún bò nguội tanh, nem chua nướng thì chua lè không nuốt nổi
Tiện thể có địa chỉ ăn mỳ quảng ngon nữa thì các bác chỉ em với. Ở Hà Nội em tìm không ra, hôm trước vật quá vào Runam gọi mỳ quảng, ăn mà cảm thấy không đáng tiền và không đáng mồm. Buồn bã
xem tiếp
[GÓC CHÊ]
- 2A ngõ 7 Thái Hà
Trưa nay mình với đứa bạn đói meo, đang tính ăn bún đậu vì lâu r chưa ăn. Quán bún đậu ăn quen mà thoả mãn nhất là ở Hàng Khay thì ai cũng biết, nhưng đang đi có việc ở Chùa Láng mà chạy lên đó thì xa quá. Hai đứa đành search bún đậu đống đa và chọn cái quán đc chấm điểm 8.1 cao nhất trong tất cả: quán bún đậu Anh Em ở ngõ 7 Thái Hà
Mình thì không có thói quen chê bai quá nhiều, vì để nhận xét thì phải so sánh theo mặt bằng chung của các quán bún đậu bây giờ, chứ ko thể đem so với mấy quán nổi nổi như Hàng Khay r đòi hỏi cho bằng.
2 đứa mình gọi suất Anh Em 2 giá 95k, gồm bún đậu, dồi, lữoi + dạ dày, lòng rán, chả cốm + thịt luộc. Mình đổi lưỡi sang dồi, nhưng khi mang ra thì hoá ra là cả dạ dày và lưỡi của mình bị đổi thành dồi. Mình dễ tính nên thôi ko sao.
Mắm tôm ở đây đc review là ngon đúng vị, nhưng cá nhân mình thì cảm giác ko thơm mà hơi thum thủm, nếm thì cảm giác cho ít mắm nên pha ra tổng thể bát mắm tôm nhạt, ko thơm lắm, ăn về miệng cứ lạo xạo xác tôm.
Nhưng điều làm mình ấn tượng khó phai nhất khi đang đói và cắn miếng bún đầu tiên là miếng bún chua kiểu thiu thiu của bún hôm qua. Có thể khách hàng dễ tính, nhưng ko vì thế mà bạn cho lẫn bún cũ và mới vào mà ngta ko biết, nhất là những đứa tinh mũi như mình
Sang đến cái thứ 2 là lòng. Mình có chút băn khoăn khi nhìn chỗ lòng, như kiểu được tráng mỡ, lòng lướt ván ấy ) nên ăn thử, đắng ngắt nên mình nhè ra luôn. 1 là rán 2 là luộc, nhìn nó tím tím nhưng bóng bóng mỡ, cảm thấy rất khó hiểu...
Lúc này thất vọng có chút lên cao rồi. Ăn sang chả cốm với đậu. Ko bàn tới chuyện mình đang sưng lợi nhưng quả đậu rán già bá đạo ) nhai xong cảm thấy cứng mà đau mồm dã man. Chả cốm chung số phận với lòng, rán ko tới, bên trong lạnh ngắt, nhai cốm nát nát mềm oặt, chả có tí nào là vỏ đc rán vàng, giòn dai cả...
Dồi bình thường, to nhiều tiết, ko thơm lắm và lạnh ngắt nên mình cũng ko dám ăn. Chả bù ăn ở kia nó nóng hổi, giòn, tranh nhau ăn chả có nghi hoặc sạch hay bẩn.
Nếu mình nói gì sai thì chắc do hnay mình nhọ Túm lại chắc mình ko quay lại quán này nữa, ko quá thất vọng nhưng ko muốn phí tiền và cái bụng bởi vì giá ko rẻ nhưng lại ko đc thoả mãn. Các bạn có địa chỉ nào ngon quanh khu đống đa cho minh xin ít gợi ý nhé.
P/s: ảnh bạn mình chụp ko rõ lắm, đói nên cố ăn hết, để lại dồi, lòng với chỗ bún bị chua và mấy miếng đậu nguội cứng quá ko ăn đc nữa. xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Mỗi người có một ý kiến riêng ạ.
Được hôm trời đẹp , dắt díu nhau ra The Coffee House Kim Mã ... Thấy đang có đồ uống mới cold brew cam sả nên e mới gọi thử . Cái vị nó đắng nhẹ của cafe vị đắng của vỏ cam + thêm vị chua vl của cái j đấy e không biết ... thêm tí vị sả bị đập . Không biết đã có bác nào uống cái này chưa nhưng đây là cái thứ nước kinh khủng nhất mà em uống trong đời .Mất toi 50k mà uống không nổi 2 hớp .Thêm nữa , nhân viên "TRÔNG XE " ở đây cực kì chán
Đúng là không phải sự kết hợp nào cũng tạo nên cực phẩm .
Nên thử trà đen macchiato ở TCH , cực ngon xem tiếp
[Góc Chê]
Bún hải sản 141A trương định 8:30 bụng kêu e quyết định vác cái xác ra đường đi ăn trc có bài review khá là khen nên e đi thử. Quán thì khá là vắng e đến gọi 2 bát bún hải sản, 3p sau c chủ quán mang ra 2 bát như này 1 bề bề , 1 miếng mực , 1 miếng đậu, 1 con tôm . Và vâng tất cả đều bở và rất tanh. Mỗi nước là ngon thôi mà cá nhân em thì nó hơi cay vì e k ăn đc cay.
Tổng tiền chỗ này 66k ( 2 trà đá)
E thấy quảng cáo khá là đầy đặn và thực tế thì không đc như thế ^^ bonus thêm là chị chủ rất lạnh lùng ^^
xem tiếp
GÓC CHÊ
Hnay gia đình mình có đến quán BAKED BY JULIE vào buổi tối. Vào trong thì thấy rất đẹp,màu hồng. Gọi đồ thì đầu tiên gọi 1 set 3 bánh sukem và 1 bánh có vị chuối Và 2 nước. Lúc sau thì hết bánh có vị chuối mình đổi sang gọi 1 sukem: 50k, 1 tiramisu : 85k và 1 bình trà :115k. Mình có cho trẻ con đi cùng. Thì trẻ nhỏ không thích ăn bánh ngọt, mình cho ăn bánh gạo thì có 1bạn nhân viên ra nhắc nhở là quán qui định không cho mang đồ ăn vào,mình bảo ok c cất hết rồi cháu nó bé e để cháu ăn nốt chỗ ăn dở là xong.Chưa đầy 1 phút sau bạn quản lí ra nhắc nhưng vs thái độ ko thiện cảm nói rằng bọn e đã nhắc r nên chị hợp tác cất hết đi vì bánh này có rất có mùi, mình không hiểu sao lại nói như thế. K hiểu bánh gạo có mùi gì nữa. Sẽ đến 1 lần và không có lần thứ 2. Chưa bh thấy bực như hôm nay. Đã mất tiền còn mua bực vào ngưoi. Chủ quán thì nhìn kiểu khinh khỉnh.trung tuổi cắt tóc ngắn. Không có chút thiện cảm nào hết. Chưa thấy quy định ở quán cà phê nào mà k cho trẻ con ăn bánh khác . Mà giá bánh và đồ uống thì ko phải xuất sắc và cũng chẳng hề rẻ
Quá thất vọng. Kiểu không thích trẻ con vào quán, tỏ thái độ muốn mình nhanh nhanh về để ngừoi khác còn vào thế chỗ ý trong khi nhà mình ngồi chưa dc nửa tiếng.không chỉ có mình mình cảm thấy quán này k thcish cho trẻ con vào.SẼ KHÔNG BAO GIOÈ ĐẾN LẦN THỨ 2. xem tiếp
< GÓC CHÊ >
The Oasis - Gardenista Aeon Long Biên.
Quán này mới mở mà vew đẹp nên mình qua dùng thử chứ bình thường chỉ thích vào highlands thôi. Mình và bạn dùng thử sinh tố bơ và chanh leo tuyết.
Các bạn có thể thấy cốc sinh tố bơ của mình. ))) chắc được 1/2 cốc. Các bạn có thể thông cảm được không. Đã thế sinh tố còn nhạt nhẽo vô cùng. Chanh leo tuyết không có gì đặc sắc, đá xay còn chưa hết. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Thề là không bao giờ có lần thứ 2 bước chân vào cái quán này. Cũng chỉ là vô tình tìm được trên FB những quán ăn ngon gần phố đi bộ.Sai từ địa điểm đi vào.Ghi là HÀNG GAI mà có phải là địa điểm chính xác đâu, phải đi hết hàng gai, sang 1 phố khác (Hàng gì thì mình quên mất r) Tìm được địa điểm thì đó chỉ là 1 quán vỉa h. Ok i'm fine, ko sao cả, Là món ăn ngon thì chấp nhận 1 chút cũng không sao. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
nem chua rán 5k/cái - chỉ bán 10 cái trở lên. và 1 đĩa dưa chuột 20k. Đợi chờ mỏi mò (như đợi mầm đá vậy) cuối cùng những thứ mình gọi cũng bắt đầu xuất hiện.
Hình ảnh Review đẹp đẽ là bao nhiều thì mình thất vọng bấy nhiêu:
- Đây là hình ảnh 10 chiếc nem chua rán mình vừa nhận được với giá trị là 50K. Thực chất, đây là nem rán cháy cạnh chứ ko phải nem chua rán nữa. mùi vị rất chi là thơm các bạn ạ, toàn mùi khét lẹt không thôi.
- Bên cạnh là 1 đĩa dưa chuột trị giá 20k của mình. Dưa chuột ủng, hỏng hết rồi còn mang ra bán. Không thể nuốt nổi chứ chưa nói là ăn.
Lúc đầu vào quán, còn bị bà chủ gạ gọi thêm vì đồ ăn ở đây ngon. BÀ CHỦ CÓ TÂM NHẤT QUẢ ĐẤT mình từng gặp.
Với số tiền mình bỏ ra, nếu là đồ ăn ngon thì mình không tiếc, thậm chí còn mua thêm và mua mang về. Nhưng nhìn những gì dưới ảnh mình không tin đây là những thứ mình đã gọi. Khác xa so với những gì mình mong đợi.
Nem chua rán ở đâu cũng có, cứ nghĩ ở đây là đặc sản nên tiện thể đi qua thì ghé vào ăn thử.ĐÚNG LÀ ĐẶC SẢN PHỐ ĐI BỘ. xem tiếp
[GÓC CHÊ - THẤT VỌNG KHỦNG KHIẾP]
Lẩu Thái - Xoã quán - 74 Ngọc Khánh
Nghe nói quán mới mở của 1 chị bán hàng đồ ăn onl khá uy tín nhiều năm, nhìn set lẩu trên fb thấy hấp dẫn quá nên team mình quyết định đến ăn thử thay vì đi ăn buffe lẩu như dự định.
Quán có lẩu thái, lẩu chim kê, lẩu thập cẩm vs mức giá 585k/ nồi lẩu to cho 5-6ng ăn no, thoải mái (theo ảnh quảng cáo trên fb, cũng như nhân viên nhà hàng nói). Bọn mình đi 4 người (toàn con gái), gọi 1 nồi lẩu Thái to(cho 5-6ng). Sau khi nhân viên bê đồ ra, cả 4 đứa có hơi ngạc nhiên, phải hỏi lại xem đây có phải nồi 585k ko? Đủ đồ chưa? Nv báo full đồ => thất vọng bắt đầu
1 set lẩu như hình mình chụp đầy đủ gồm có:
+ 6 con tôm (tương đối, chấp nhận được);
+ 10 con bề bề (nhỏ xinh, ăn tạm chấp nhận được)
+ 6 xúc xích phomai nho nhỏ ( ăn có miếng bị hôi)
+ 1 chân gà, 3 miếng gà chặt
+ 1 nhúm mực phải gọi thế vì ko ra hình thù gì, mực vụn, toàn râu, trần xong bé bằng ngón tay.
+ Khoảng hơn chục viên bò, hơn chục viên cá, 5 viên thả lẩu như ảnh.
+ 4 miếng bò cuộn nấm kim châm ( nv bảo bò Mỹ nó đắt nên mỗi người ăn 1 miếng thôi chị ạ)
+ 1 đĩa ngao (ngao sạn, bọn mình gần như bỏ ko ăn), 1 đĩa đậu như ảnh, 1 rổ rau vs 3 cọng nấm ko sai tí nào !!! Mình hỏi nhân viên bảo nấm chị cho vào cho có mùi thôi chứ ăn mấy đâu thôi chán k hỏi
=>>> mỗi người được 1,5 con tôm; 2-3 miếng bề bề; 1 gà; 1-2 miếng mực mini, 4-5 viên cá bò, 1 viên thả lẩu, 1 miếng bò ba chỉ, vài miếng đậu, rau và 1 gói mì vs giá ~150k/ng. Ăn r như chưa ăn gì !!!
+ Điểm cộng: nước lẩu ngon, mì tôm ngon, nước đúng giá, nhân viên ngoan vui vẻ nhiệt tình!!!
Chấm điểm: 1/10 và ko bao giờ có ý định quay lại !!!
xem tiếp
[ REVIEW GANGWON THÁI HÀ ]
Thể theo yêu cầu của ad nhà mình và để m.n nắm được một ít thông tin trước khi lựa chọn đến quán để khỏi bỡ ngỡ nhé
GÓC HỤT: trước khi đến quán nhóm mình xem ảnh trên page thấy quán ghi 99k/ng kèm ảnh full đồ (ảnh 1 do quán đăng). Tuy nhiên đến quán được nv hỏi han chọn bf 99k hay 139k và nghía qua menu mới biết 99k là chỉ được giới hạn với ( Thịt lợn, thịt gà, lòng lợn, mề gà, xúc xích, sụn, chả cá, xiên thịt mix củ quả ) như ảnh 2 nhé.
GÓC KHEN: đồ ăn ra khá nhanh dù bọn mình cũng gọi và giục khá nhiều ))
Anh chủ cũng được trai xong còn lại ghi order cho các bàn xung quanh trừ bàn mình ))
GÓC CHÊ:
- Nước chấm: là linh hồn của bữa ăn nhưng sau khi gọi đến 4 loại nước chấm gồm: nước chấm riêng của quán (mùi khó ngửi và k ngon), tương ớt, chanh muối, xì dầu và mình mix đủ kiểu cũng không thể ăn nổi :(((
- Thịt: tẩm ướp không như những quán nướng như Nhất nướng, dùng 1 loại gia vị tẩm ướp cho tất cả các loại thịt :((( Chả cá toàn xương và rất khó ăn. Thịt gà bở và mình k ăn 1 miếng thịt gà nào. Mình ăn xong không còn biết mình vừa ăn gì, kiểu ăn cho vào bụng thôi ấy
- Salad chua vì quá lạm dụng giấm :(((
139k là gồm cả lẩu cả nướng thì phải công nhận là rẻ thật.
Tuy nhiên rẻ thì phải đi kèm vs chất lượng k như mong muốn thôi nên mình chỉ review cho m.n biết chút chút trước khi đi ăn thôi ạ.
Mình thấy quán cũng đông lắm nên chắc nhiều người ăn vẫn thấy ok nên m.n có thể ghé thử 1 lần nhé ))
Bọn mình đi 8ng gọi bf 99k, thêm 2 đĩa bò cuốn nấm 60k/đĩa/12 miếng và 3 âu trà đá 15k/âu
Hết 120k/ng nhé.
Bonus cho m.n thêm chiếc ảnh cuối của 1 bạn đăng sau khi ăn ở đây về nhé )) con trong hình là con rết ạ :(((
M.n cân nhắc trước khi lựa chọn nhé xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Muốn ăn eatclean nên có nhờ hội review vài chỗ bán sữa chua hy lạp ngon bổ rẻ hơn Lucas để ăn, thì đc 1 mem giới thiệu tới cửa hàng Hello bubble. Mình cũng hớn hở ra mua nhưng nhận lại sự thất vọng hoàn toàn cho chất lượng của sản phẩm. Sữa chua vừa mua xong còn chưa kịp đi khỏi quán mở ra đã thấy bị chảy lỏng và có nước(k biết bị hỏng hay do k tách hết đc nc béo của sữa), ăn thì có vị chua gắt như bị vắt chanh ý(ghê hết cả răng) và hoàn toàn k có vị ngậy béo của sữa luôn. Mình cũng từng ăn ở 1 vài chỗ r nhưng những chỗ đấy sữa chua hy lạp hoàn toàn không như ở chỗ đây, mịn sánh và rất ngậy luôn. Thật ra với giá 25k cho 1 hộp 120gr thì cũng là ổn cho 1 cốc sữa chua hy lạp nhưng với chất lượng như ở quán này thì mình thấy không xứng đáng để bỏ ra. Nhân tiện đây bạn nào review cho mình xin chỗ bán sữa chua hy lạp homemade khác ngon với ạ ( ảnh này mình chụp khì vừa bước ra ngoài cửa quán ) xem tiếp
[ Góc Chê]
Chê thậm tệ. Xin thề kiếp này kbh quay lại.
Tối nay, tớ cùng 3 ng bạn nữa đi ăn ở Uni BBQ 93 Đội Cấn. Quán này do bạn tớ search ra do gần nhà. Bọn t đến quán là lúc tầm 8h hơn. Quán cũng có khách, k quá đông, vẫn còn vài bàn trống.
Không gian quán : tuy nhà sâu nhưng khu ngồi ăn thì rất bí, cảm giác hơi chật. Ghế bàn này ngồi sát lưng vs ghế bàn khác. Quán như kiểu k có thông gió ây
Đồ ăn : quán là quán nướng lẩu, có thể gọi món hoặc theo set, hnay bọn tớ 4 người2 nam 2 nữ, gọi set nướng to nhất ở đó là 450k. Gọi thêm 2 ngô chiên, 2 kim chi va 4 nước ngọt. Set ăn thì có kèm theo ít rau sống vs 2 bánh mì đc quét tí bơ. Ảnh 1 nhìn đĩa tưởng nhiều nhưng tớ lấy cái bát ăn của cửa hàng đặt cạnh để chụp cho các bạn thấy set ăn đó ở mức độ nhiều ít thế nào. 2 đĩa ngô chiên đc chút ít, ăn toàn thấy bột còn lợn cợn trong đó, mà còn rất ỉu. Kim chi k có j đặc sắc, k cay.
Lúc đc nhân viên tư vấn, các bạn bảo set này 4 ng đủ ăn. Bưng ra thì mực đc 2-3 miếng, bò cuộn nấm 6 cái, thịt gà lọc xườn ướp gì đó đc tầm 5 miếng...
Nói chung thực sự vs lượng thức ăn này k xứng vs số tiền 450k bỏ ra.
Thái độ phục vụ nhân viên : thực sự n khiến bản thân tớ phát rồ. 2 đứa bạn tớ đến trc, chúng n gọi nước uống và xin cốc đá ra, các bạn ấy mang 4 lon nước còn cốc đá thì k đưa. Bạn tớ có gọi lại thêm lần nữa nhưg vẫn chưa có. Đến lúc tớ đến, tớ xin đổi lon nước cam thành pepsi và sau đó có xin thêm 4 cốc đá lại 1 lần nữa nhưng vẫn chưa mang ra. Xin thêm 2 lần nữa thì mới có.
Do bếp bên tớ cháy bé, thịt mãi chưa chín nên tớ có gọi bạn nhân viên để nhờ chỉnh bếp vì tớ chỉnh mãi k đc. Bạn thứ 1 tớ gọi thì lúc đó bạn ấy đang bê đồ vào cho bàn khác và ĐÃ NGHE thấy tớ gọi , nhưg sau khi trả đồ cho bàn khác xong thì bạn ấy đi đi, đi mãi chả quay lại. Bạn thứ 2 tớ gọi thì bảo tớ đợi tí xong cũng mất hút. -.-
Các bạn ấy mặt lạnh khi nói chn vs khách làm t cũng thấy hơi sợ )

Bạn tớ do quá bực vs thái độ nhân viên nên đã quyết địh k ở lại nữa, trả tiền và đi về khi chưa ăn miếng nào.
xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Vừa gọi salad Ceasar ở nhà hàng O'Learys mà dở quá dở, đắt quá đắt. Đừng ai mất tiền như mình nhé.
Salad Ceasar mở ra có mấy miếng bánh mì pho ai, mấy miếng cà chua bi ở trên còn lại toàn rau xà lách. Với kèm 2 lát bánh mì mà ỉu xìu do bỏ cùng salad. Tất cả 120k thật không đáng tiền tí nào. xem tiếp
[Góc Chê sml]
Do hôm nay có code giảm giá 45% của now nên mình order về, riêng về chick garden thì trước mình từng có ăn chè khoai dẻo thấy cũng tạm, còn chân gà sả ớt như dưới thì quá chán, quá thất vọng, nhạt nhẽo, chán lè ko thể cố đc và kết quả là vứt hết vào sọt rác. Kết 1 câu là "của rẻ là của ôi" xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Lẩu thái MQ ở gần big c artemis lê trọng tấn
Mọi lần ăn hình như quản lý khác thì pải , ăn nồi kmai 200k ăn khá ngon và ko chê điểm j
Hôm nay đi sthi lại vào ăn hết kmai rồi 260k nồi cũng ok về giá cả nhưng vde là đĩa rau có gián ạ ! Trời ơi hốt hoảng luôn yêu cầu đổi đĩa khác nhưng mà ối zời ơi hoang mang !
Sau đó ăn pải miếng mực thấy vị chua chua :((( nhưng nỡ nuốt rồi hoang mang tập 2
Ăn gần xong lại 1 ẻm gián khác bò ra từ cái bếp từ , lúc này gọi nv ra để nhìn tận mắt
Thôi lsau chắc ko dám ăn ở đây nữa ạ , mặc dù mình là đứa khá dễ tính vì thấy nv và quản lý ở đây cũng thân thiện xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Mong ad duyệt bài.
Fresh Garden đến chết vì thái độ và cách ứng xử của NV thôi.
Nguyên văn bài viết của chị đồng nghiệp viết lại.
“Ngày 28.11 sáng mình và chị bạn đến cửa hàng Fresh Garden 47 lý thường kiệt để đặt bánh sinh nhật, đã trả tiền bánh, và hẹn 15h30’ ship bánh đến 25 trần hưng đạo. Đến 14h30, mình tiện đường qua lấy thì bạn nhân viên bán hàng bảo đã giao bánh cho 1 grap lúc 12h, do bạn grap đấy có thông tin của mình. Mình vô cùng ngạc nhiên khi mình không hề gọi grap, cũng không hề gọi điện cho cửa hàng, nhân viên cửa hàng không gọi điện xác nhận lại với mình mà tự động giao hàng. Tuy nhiên các bạn nhân viên ở đây là thái độ khó chịu, không chịu nhận lỗi, lại trat lời đã check đúng thông tin nên giao bánh.
Vô lý quá, mình cần bánh lúc 16h, bann ý bảo giờ quản lý ko có ở đây, ko giải quyết đc. Mình đành phải mua thêm 1 cái khác để tổ chức sinh nhật và hẹn 17h quay lại mới gặp được quản lý. Đến 17h quay lại, bạn Diệu Hương nhận mình là quản lý, cũng thái độ vô trách nhiệm, và đổ lỗi rằng nếu chị gọi thì làm sao có ai đến nhận bánh? Mình hỏi lại : thế em có cho ký nhận hay sdt, ten bạn ship không?, bạn quản lý đều không có, nhưng vẫn khẳng định là lỗi không phải bên cửa hàng? Kèm theo đó là thái độ thách thức, chị có gọi lên hotline hay công ty thì không giải quyết được vì đây là vấn đề cửa hàng.
Mình cảm thấy vô cùng bực mình, vừa mất tiền, mất bánh, không có bánh sinh nhật lỡ hết việc, xong nhận được thái độ phục vụ vô lễ, cãi nhau tay đôi với khách hàng, vu khống cho khách hàng.
ĐÂY LÀ BẠN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ THÁCH THỨC VÀ ĐỔ LỖI CHO MÌNH, KHÔNG NHỮNG KHÔNG XIN LỖI ĐÃ MẤT BÁNH CỦA KHÁCH LẠI CÒN THÁI ĐỘ VÔ LỄ, CÃI NHAU TAY ĐÔI VỚI KHÁCH HÀNG.
TỪ NHÂN VIÊN ĐẾN CA TRƯỞNG KHÔNG AI CÓ 1 CÂU XIN LỖI. “ xem tiếp
[ Góc Chê ]
bánh đa cua 47 gia ngư
vừa bước vào thì cô dọn bàn chửi nhau xơi xới với ai đó ngay trước mặt bọn mình, rồi phang ngay câu biến thẳng mặt t trong khi mình còn kh hiểu gì ạ :(((
cái đó thì mình cũng nghĩ đơn giản nên bỏ qua
tiếp đến quán hơi chật nên mình vs bạn ngồi chỗ cái rãnh cống, sau đang ngồi đợi đồ thì thấy có bàn ở trên vỉa hè vừa đi nên bọn mình chuyển chỗ lên đó ngồi thì cô dọn bàn lườm mình ( thật sự ko hiểu vì sao ) thái độ cô cực kì gắt gỏng luôn ấy ạ
khi đồ ăn ra, mình thuộc loại ăn chua nên cho vài thìa giấm, cô thấy cô nói : gớm ăn mặc đẹp đẽ mà dùng giấm nhiều thế ?? ?? ( ko hiểu tập 2 )
đỉnh điểm là mình xin giấy thì cô bảo : xinh đẹp mà dùng lắm giấy thế thì quán tôi sập tiệm à ))
Bánh đa cua thì bth, nhưng thái độ của cô thật sự khiến mình kh thể quay lại đây ăn 1 lần nào nữa )
* mình vâng dạ và không hề tỏ ra gắt gỏng hay cgi. đó mới là vấn đề khiến mình ngu ngơ ko hiểu gì *
chấm điểm : 2/10 xem tiếp
[Góc Chê]
Chè ngon 297 Tô Hiệu
Số là mình cũng hay ăn ở đây vì nhà gần đây, quả thực, ăn ở đây khẩu vị được, giá cả tốt, nếu không muốn nói là ngon trong tầm giá, không tin mọi người cứ đến ăn thử để cảm nhận.
Tuy nhiên, việc phục vụ ở đây thì rất chán, nhất là khoản làm đồ rất chậm. Mình thấy nhiều hôm mình đến lượng khách chờ cũng không đông, nhưng phải nói thời gian chờ thì không thể chấp nhận được, lại còn quên đồ, bắt khách chờ chán, giục 2-3 lần rồi mới chạy vào hỏi lại "anh vừa gọi món gì ạ". mà mình thấy lượng nhân viên quán cũng không phải là ít quá, ít nhất có 2 ng order và chạy đồ. Trong 5 lần đến gần nhất thì mình đều vô cùng ức chế với sự chờ đợi ở đây, đúng là nếu không gần nhà thì không ăn (nhà có trẻ con nên ngại đi xa).
Về đồ thì ở đây khá đa dạng, tuy nhiên trẻ con nhà mình có món Hạt đác, khúc bạch hạt đác hay ăn, chúng nó toàn bắt gọi món đấy, trước quán có, nhưng nửa năm nay không có, mình hỏi quán lần nào cũng bảo "hôm nay hết rồi a ạ", đến hôm qua ăn mình bực quá mới nói "Không bán nữa thì a nói luôn là không bán e đỡ hỏi, lần nào cũng hôm nay hết rồi, chẳng qua trẻ con nhà e nó thích chứ ko e cũng chẳng hỏi làm gì".
Ngoài ra, nhân viên giữ xe, kéo khách thì đúng là đầu voi đuôi chuột, đến thì niềm nở dắt xe, mời chào, ăn xong đi ra coi như mù, k thấy khách, kệ khách lấy xe, tìm xe, giả vờ như ko thấy gì, kể cả khi mình đi với các bạn nhỏ, vừa trông bé vừa tìm xe, dắt xe, lần nào cũng vậy hết.
Tổng kết lại: từ giờ nhà e đành ko ăn ở đấy nữa, đang yên đang lành đi thư giãn lại thành mua bực vào người. xem tiếp
{GÓC CHÊ}
Nhìn quả Óc Chó hí ha hí hửng thanh toán 27 nghìn.
Nay mới mang ra uống thử.
Cảm giác đầu tiên. Ngấy - Nhạt Nhẽo - Buồn Nôn.
Không thể nuốt nổi.
Em ở Nguyễn Khang. Bác nào thích em tặng nốt 3 hộp :((((( xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Nói thật là mình cực kì dễ tính, ăn gì cũng được, không chê bao giờ. Thế mà lịch sử đi ăn ngan không biết bao nhiêu quán mà đếm xuể, thì lần đầu tiên ăn quán ngan mà miến trộn ngan đếm trên đầu ngón tay được 3 miếng ngan, bé như con sâu, dính lông non trên da, cực hôi, ngả màu như kiểu đồ cũ, ngồi ăn miến không. Chẳng ăn được gì, nên gọi thêm ít tràng trưng ăn bù, chị chủ bảo 30k trở lên mới bán, được 1 bộ, bé xíu. Cảm giác như đi ăn xin, đồ ăn thì dở ẹc. Đến khi trả tiền, lại không muốn sử dụng tiền 50k và 20k đang dùng nên đi đổi, mình đợi rất lâu không quay về để phải muộn học, hỏi chị chủ, chị ý còn mắng người xơi xơi, không có tiền lẻ phải chịu chứ kêu gì, chị chủ người miền Nam xinh xắn nhưng chửi người thì đúng nghề của chị luôn.
Khuyên không nên ăn quán này nếu không muốn đổi tên quán là Ngan chửi xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Minh Ký - 44A Phan Bội Châu
Trưa nay sinh nhật bà chị mà đến sát giờ rồi vẫn k biết ăn gì nên e đánh liều ghé vào Minh Ký ăn thử vì gần cơ quan và nghe review khen cũng nhiều. Chắc mẩm trong lòng sẽ tìm đc chỗ dimsum mới ngon mà rẻ hơn các chỗ khác e thường ăn... nhưng KHÔNG. MK cho e 1 trải nghiệm tệ vô cùng và chắc cũng xin phép k quay lại lần 2
1. Bọn e gọi 5 món trong xửng hấp và 1 món mỳ. Ngồi chờ 20' mới ra được món đầu tiên. 10' tiếp theo khi món đó đã nguội thì mới ra đc món thứ 2 và cứ thế cứ thế ra lẻ tẻ lâu vô cùng mà đồ ăn khi vừa mới mang ra thì cũng chỉ âm ấm chứ k nóng hẳn ảnh chỉ chụp đc 3 món thôi vì lâu dã man ạ )
2. Ra đc 4 món + 1 mỳ thì còn thiếu xiao long bao. E có nhắc bạn nv là thiếu 1 món từ lúc ăn hết 2 món đầu cho đến khi ăn xong mỳ rồi vẫn chưa thấy đâu mà e nhắc liên tục í ạ. nghe thì khó chịu nhg cứ 10' e lại hỏi các bạn í thì vẫn mãi chỉ nhận đc câu trả lời là "đang hấp r ạ"... Tới khi ăn xong hết rồi, nước cũng đã uống hết thì e k chờ đc mới bảo "thôi huỷ món giúp mình", lúc í các bạn mới đem lên. Nhg mang lên 1 xửng hấp K HỀ NÓNG. Vỏ bánh chỗ sống chỗ chín, nhân cũng chưa chín nóng. E phải nhè ra ngay lập tức huhu
3. Không gian quán quá bé, điều này cũng có thể thông cảm nhg việc làm e bực mình nhất là các bạn nhân viên qua lại đưa đồ ăn 10 lần thì 8 lần va vào lưng e và k có 1 câu xin lỗi. 1-2 lần thì k sao nhg trong suốt bữa ăn thì dù e có cố ngồi sát bàn ntn cũng bị va vào đang đưa đồ ăn lên miệng mà bị va vào thì khó chịu kinh khủng í ạ huhu
Với mức giá tương đương thì e có thể tìm đc nhiều sự lựa chọn tốt hơn MK sau lần trải nghiệm này r
Đây chỉ là cảm nhận của riêng e chứ e cũng thấy nhiều review khen lắm, cũng muốn yêu mà hình như do mình khó tính và xui xẻo hay sao í huhu
Nhân tiện đây ace có địa chỉ nào dimsun đường phố cho e xin với nhaaaa mong muốn ăn hết dimsum HN ạ
Lò vé
xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Nghe mn khen Nem lụi 2A Tạ Quang Bửu ngon nên hôm bữa mưa gió cũng tiện đường đi về rẽ vào ăn.
* Địa điểm: số 2A Tạ Quang Bửu, ngay đầu đường nếu đi từ Đại Cồ Việt rẽ vào. Ko có chỗ để xe, phải để ở vỉa hè bé tí tẹo teo bên kia đường.
* Về thái độ: Thái độ phục vụ ko chu đáo, đây là nguyên xi những gì mà nhân viên mang ra, lúc sau có thêm rổ xà lách nữa (tại đợi lâu quá nên e chụp lúc này là chưa có rau). Toàn sân si chuyện của khách mặc dù em đã tỏ thái độ ko thích và ko thèm nói chuyện rồi (Em có mang mèo đi ăn cùng mà chủ lẫn nhân viên quán cứ bảo nuôi mèo lắm lông hen bệnh này bệnh nọ... Xúc phạm em thì đc chứ 1 con mèo ko biết gì ko có tội tình gì mà cũng lôi ra để xỉa xói thì em ko thể chấp nhận đc)
* Về đồ ăn: Nem lụi ở đây ăn chả có gì đặc sắc, gọi là nhai vào mồm tạm đc, nhiều quán khác em đã từng ăn thấy ngon hơn. Bánh bột lọc thì em thấy người ta lấy từ tủ lạnh ra, quay nóng trong lò vi sóng 1 tí rồi bày ra đĩa như này đây, ko có lá như các quán khác nha, ăn thì bị dai, nhân tôm ở trong ko ngon, nó có mùi gì ý e ko biết tả.
* Về giá cả: 5k/nem, 5k/bánh bột lọc, trên ảnh là 5 nem và 5 bánh bột lọc giá 50k. Mặc dù là giá cũng bình thường như các quán khác thôi nhưng em thấy nhiều quán khác đồ ăn sẽ làm chu đáo hơn và ngon hơn.
* Tóm lại là khá bức xúc và sẽ ko có chuyện quay lại đây! xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Thề là sáng ngày ra k hề muốn điên tí nào nhưng vì thái độ của nhân viên nên phải lên tiếng
Sáng nay mình và chị mình có mua đồ ăn sáng tại JELLY BEAN. Bước vào có bạn nữ nhân viên đeo kính đứng ở quầy thu ngân nhìn vs vẻ mặt khó chịu. Chị mình vào order đồ
Chị: Cho mình 2 bánh bao tôm thịt
*Chưa nói hết bị nvien cướp lời*
Nhân viên( tay chống cằm, vẻ mặt khó đăm đăm): hết tôm rồi
Chị: Cho mình 2 bánh bao thịt, 1 sữa đậu, 1 sữa ngũ cốc.
Nhân viên( vẫn vẻ mặt khó chịu): của c hết 52k.
* cầm tiền- in hóa đơn k 1 câu cảm ơn hay nói năng gì và mặt vẫn 1 biểu cảm khó chịu*
Như nào ??? Đéo hiểu luôn
Đây là lần t2 bạn nvien quầy thu ngân thái độ khi c e mình mua hàng r và còn tloi vs thái độ rất khó chịu. Lần trước uk thì thôi coi như là chắc trc đấy có con khách hãm nên nvien khó chịu. Cái này thì mình thông cảm đc vì mình cũng làm ngành dịch vụ mình hiểu. Chẳng ai có thể làm vừa lòng 100 khách nhưng cũng đừng vì thế mà lần nào cũng 1 khách ý mua hàng mà vẫn tỏ thái độ nthe. Đồ ăn thì ở mức bt mà thái độ bán hàng nthe thì khách nào dám quay lại. Mình đứng ở ngoài thôi nhưng nhìn cái vẻ mặt đ' muốn tiếp khách của b ý là đã thấy muốn bổ vào mặt rồi. Bảo cửa hàng đông khách thì còn thông cảm được thái độ phục vụ nhưng đây khi mình vào mua là lúc cửa hàng k có 1 khách nào mà nvien còn thái độ nthe. Sáng ngày ra đã bực mình . Nếu bạn nào có ghé qua ăn mà bạn thu ngân ý niềm nở thì chắc là số mình có ma bủa vây nên bạn thu ngân ý khó chịu.
Đồ ăn thì ở mức tạm được nếu k muốn so sánh với các hàng khác.
Đánh giá: 1* vì thái độ phục vụ.

- quang trung. xem tiếp
[GÓC CHÊ ] 976 đường láng
Hôm nay mình đã có 1 trải nghiệm VÔ CÙNG TỆ với quán ăn này, mong mọi người có đi ăn thì xem xét cân nhắc.
Điểm khen: Đây là quán buffet lẩu 100k đầu tiên mình đi ăn mà có bò ít mỡ như vậy ( hoặc có thể là mình được ăn đúng hôm có bò ngon ?), quán mặt đường, view đẹp. 1 đĩa cho cũng khá nhiều chứ không phải 1 vài lát.
Điểm chê:
Quan trọng nhất và đầu tiên với mình là thái độ phục vụ, dù đồ có ngon đến mấy mà thái độ khó chịu là mình cũng không thể ngon nổi. Hôm nay mình có đặt bàn 15 người, và trong nhóm mình có 1 bạn ăn chay, khi đặt bàn đã thoả thuận trước là cho riêng bạn này 1 nồi và nhà hàng đã ok, tuy nhiên khi đến thì được 1 lúc có bạn lên nói là bên bạn ấy 1 BÀN CHỈ ĐƯỢC 1 NỒI, do đó 15 người chỉ được 2 nồi chứ không được 3 sau 1 hồi tranh cãi thì mình vẫn được 3 nồi nhưng ngay từ lúc đó đã nhận thấy sự thái độ của nhân viên tại đây. Trong clip mình đăng là bên mình đã ăn hết và gọi đồ tiếp nhưng ngồi rất lâu (phải khoảng 6-8p) mà không thấy ai mang đồ lên trong khi các bàn khác vẫn có đều ? Chỉ đến lúc 1 bạn trong nhóm phát cáu lên nói thì lúc đó mới có đồ. Chưa kể nhân viên làm rơi đồ ăn vào người khách cũng không 1 lời xin lỗi ?? Chỉ nhìn và nhặt lại rồi đi ?
Mình đã từng đi ăn 12 người tại 19rooptop và được phục vụ khá đầy đủ dù ở đó cũng rất đông nên không nên viện lý do vì đông mà pvu kém do mình để ý có tới 4 bạn nhân viên care tầng của mình ngồi.
Quan trọng thứ 2, nước lẩu, bên mình gọi lẩu thái và kim chi, THỰC SỰ LÀ NÓ KHÔNG CÓ RA 1 CÁI VỊ GÌ CẢ, hay là cả lũ nhóm mình quá khó tính ? Mình đã ăn ở phan và Yang thì đều khá ưng nước lẩu ở đó, còn ở đây thực sự là không có nên nổi hương vị gì cả.
Menu buffet khá nhiều món, nhìn sơ qua có cả bò viên hay mực gì đó nhưng mình chỉ được gọi đậu, váng đậu, bò, gà và rau ?
CHỐT, với giá 100k mình sẽ chọn nhà hàng khác chứ không bao h là quán này. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Quán nem nướng Mekong 102 Tô hiệu.
Trước đây là quán nem nướng Nông Dân, hình như đã đổi chủ nên hôm nay bọn mình qua ăn thì quán lại tên là MeKong
Trong ảnh là 2 suất nem nướng Ninh hòa (để chung vào 1 mẹt), bọn mình chưa ăn tí gì nhé, mà giá là 130k chỗ đó.
Đồ ăn thì bình thường, được cái không gian quán sạch với nhân viên nhiệt tình.
Lúc đầu nhân viên có bên ra 1 đĩa rau củ muối chua (được 1 tí dưa chuột với su hào). Do chủ quan nên mình không hỏi, tưởng đó là đồ ăn kèm. Đến lúc thanh toán thì ở đó tính thêm đĩa đó 25k liền. Nói chung là cũng do bọn mình không hỏi rõ, nhưng với đồ ăn thì quá bình thường, quá ít và giá cả như vậy thì mình cũng không định quay lại lần thứ 2. xem tiếp
< GÓC CHÊ >
Bánh mì chảo cột điện Đặng Văn Ngữ
Ok, lần đầu cũng là lần cuối
Nước sốt lờ lợ , loãng
1 nhúm ba tê ăn mằn mặn ko lquan, trứng ốp mình ko ăn miếng nào nên ko rõ ra sao. 3 miếng thịt, 1 xúc xích = 39k/s
Khoai tây nhão nhoét 1 nhúm
Mình ngơ ngơ ko rõ có phải là đi ăn bm chảo thì bánh mì là đi kèm + gọi thêm mới tính tiền chứ ở đây tính cả tiền bm là sao nhờ???
Nước đậu ko biết có pha thêm nc lọc ko.
Salad gà ăn tàm tạm
Chốt 122k cho 1 bữa ăn tối với cái bụng đau đi về xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Buffet Nam Hải 424_ Nguyễn Trãi
Lúc đầu là thấy tạm ổn , không có gì đặc sắc. Cho đến khi nướng đến cái chân gà kia.
Có mùi các ace ạ. Như kiểu ăn chân gà 1982 ấy. Mình cũng chẳng phải lm um lên. Chỉ gọi nhẹ nhàng rồi phản ánh nhỏ.nhưng như kiểu thấy mình hiền nên bắt nạt mn ạ. Lẳng lặng đến gắp miếng chân gà có mùi đi rồi biến mất, chả giải thích thêm.
Đến khi tính thêm tiền nc, bọn mình k ăn cái đĩa gà kia, quản lý nhắc, mình nhắc lại ch chân gà có mùi, c ý bảo ngửi k có mùi gì, chị ý và bạn pv kia ăn hết rồi. Và bảo mình mang đĩa chân gà đổ dồn vào chỗ lấy đồ
Ám ảnh. Nuốt k trôi mn ạ. xem tiếp
[ Góc Chê ]
Surf'n' Fries - số 27 Nhà Chung.
Thấy quảng cáo là khoai số 1 thế giới với cả có cái khay cầm nhìn hay hay nên đi ăn thử. Hôm đấy mình gọi thử khoai kiểu Belgium nhưng ăn thấy quá chán, khoai thì bở, bị cứng với khô, k có độ giòn, (chưa kể còn có vài miếng bị cháy ). Có chăng là mix thêm vài cái vị gọi là đánh lừa vị giác như rong biển, phô mai,...
Gà thì mình gọi gà chiên, ăn bình thường không có gì đặc sắc. Sauce thì mình gọi 1 Texas và 1 Spicy cheese vì mỗi suất chỉ đc free 1 loại nước sốt, nếu muốn thêm sốt thì phải thêm 5K trong khi 1 khay nước sốt thì bé tý chấm đc vài miếng là hết chs
Và cuối cùng là thấy trên quảng cáo là khay cầm có 4 ngăn : 1 ngăn đựng gà, 1 ngăn đựng sauce, 1 ngăn đựng khoai và 1 ngăn đựng nước như hình bên cạnh. Vậy mà hôm mình đến ord có mỗi 2 ngăn, khoai thì để dưới đáy rồi cho gà lên, hỏi thì bạn nv ở đó bảo khay chỉ có loại như này thế là làm mình phải lót giấy đổ khoai ra ngoài bất tiện vô cùng.
Không gian thì chật hẹp có mỗi 1 tầng với 3 cái bàn ngay sát chỗ order, nhà wc k có. Đúng kiểu quán "take away".
=> Ăn một lần thử cho biết chứ chắc không có lần thứ 2. xem tiếp
{ GÓC CHÊ }
Trưa nay thèm đồ Hàn, mà ra tận Ngọc Khánh để ăn quán tủ lại xa quá. Nên em tìm quanh chỗ làm, thấy có quán Gimbab ở 21 Trần Đại Nghĩa cũng gần mà cũng có review tốt.
Ai dè không thể nuốt nổi. 1 sự xúc phạm văn hoá ẩm thực HQ không hề nhẹ.
2 vk ck ì ạch cố ăn hết 2 đĩa gimbap cho nó đỡ phí chứ không chắc bỏ mứa luôn.
Cơm thì nhạt như kiểu chủ quán không biết là phải trộn dấm với đường vào cơm ý, làm còn không bằng đứa em gái học cấp 2 của e ở nhà. Trứng thì tanh ngòm. Nhạt toẹt.
Kim chi các loại thì chả có gì đặc sắc.
Canh rong biển thì được mỗi cái thịt bò tươi, còn lại nước không dậy mùi.
Nói chung, về kỹ thuật trình bày thì không tệ, nhưng về chất lượng sản phẩm thì quá chán. May mà 2 vk ck bảo là gọi từ từ ăn dần xem ntn, chứ gọi 1 lô 1 lốc ra thì có mà há mồm. xem tiếp

[ GÓC CHÊ !!!!! ]
Edit : quán ở 275 ĐỘI CẤN
Vâng lần đầu tiên trong đời em đc đi ăn quả buffe lẩu gọi là quá đáng kiểu này !
Trưa nay dậy muộn nên cũng lượn lờ bên Jamja xem có gì hot để ăn . Thì đập vào mắt đc quán Korean BBQ này đang có mã giảm giá khi đặt chỗ là 89k/1 người . Nhìn sơ qua quảng cáo thì oke lắm )) ai dè đến là quán thì là chuyên BIA ạ nhìn cũng đã hơi e dè r .
Lúc đầu vào thì các bạn nhân viên khá niềm nở . Xong đến tiết mục gọi đồ . Thì em có gọi 2 loại salad ( 1 cái là loại tổng hợp , 1 cái là hoa quả ) cả cái menu thì nhà em gọi tất chỉ trừ cơm trộn .
Và vâng sóng thì bắt đầu từ gió , còn em bực mình thì chắc chắn bắt đầu từ chờ đồ ăn lòi mồm mãi đ thấy đồ . Đầu tiên 1 bạn nv nam mang đồ lên thì đúng 1 đĩa salad tổng hợp ( em quên chụp ) thì cái salad đấy đúng chỉ lèo tèo vài miếng rau cải bắp và đúng 2 miếng xà lách để bên dưới ! Trông chán không thể tả đc . Xong thì bạn ấy mang 1 đĩa rau thập cẩm , lèo tèo vài cái nấm kim châm , ít rau cải và rau cải thảo . Và cái bực nữa của nhà em đó là nhà em ngồi ngay cái quạt vâng nhưng bạn ấy mang ra cái bếp gas du lịch )) em chờ căn đúng 15p nó đ sôi đc ạ . Sau đó em có yêu cầu bạn ấy đổi bếp điện vì lúc em đến thấy bàn bên cạnh có dùng bếp điện . Thì em nhận đc câu trả lời rất đáng yêu )
-“ dạ chị ơi nhưng bàn chị k thể cắm bếp điện đc vì k có dây điện .” Xong em điên quá em nhìn dưới đất và nói bàn đối diện vừa dùng bếp điện em nói ơ thế dây điện là gì kia bạn )) thì lúc đấy bạn ấy mới ơ v ạ để em cắm eo ơi phải nói là best của sự đáng yêu đấy ạ . Vâng sau đó thì nước đã sôi những đồ thì k thấy
Em tích vào mục đồ chiên thì em tích đúng khoai tây !!! Vâng nhưng bạn ấy mang ra là khoai lang kén ạ ) oke ksao bỏ mục đó
Sau đó em gọi đồ r xác nhận các thứ xong hết r thì chờ muốn rụng cmn hàm -))) đồ vẫn chưa thấy . Nước lẩu sôi vẫn chưa có thịt chưa có 1 cái gì ngoài 2 gói mì và đĩa rau . Đĩa khoai kén kia thì cũng phải lâu ơi là lâu mới có mặt trên mâm .
Tiếp đến khoản nước chấm ! Vâng bạn em nếm thử quả sốt chấm lẩu của quán thì liền gọi ngay bát nước mắm tỏi + tiêu ) vâng gọi thế mà cũng phải chờ 5 phút gọi đến 3 lượt mới thấy đc bát nước mắm đó ạ ) ấy v mà tưởng sẽ vớt vát đc 1 sự đáng yêu nào đó của quán , ấy nhưng không !
Bạn nhân viên mang ra bát nước mắm TIÊU KHÔNG VÀ KHÔNG HỀ CÓ MIẾNG TỎI NÀO !! Bạn em hỏi tại sao thì bạn nhân viên nói xin lỗi chị bên em hết tỏi ôi cái đm . Xong bạn em và em có nói thế đm quán chuyên bia mà đéo có tỏi á ) ấy thế mà có bàn khác vào gọi su su xào tỏi thì vâng vẫn có tỏi ạ thế là thôi chán luôn
Đến quả đồ cho vào lẩu thì cái cần ra thì mãi đéo ra )
Em chờ đậu phụ với ngô muốn lòi con mắt mà bạn ấy cho em ăn gần hết đĩa thịt bò úc cmnr bạn ấy mới cho ra
Xong gọi đồ ăn thì 5 lần 7 lượt nhân viên thì cứ đứng nói cười em chờ đồ ăn muốn phát rồ cáu lắm ý ạ
Vâng gọi salad hoa quả thì đến lúc em bực quá đ muốn ăn nữa thì mới thấy vác ra ) ăn cũng đ ngon nên thôi đi về
Còn chả cá ) thì thôi em chán k bàn nữa
Nước lẩu thì cũng gọi là k quá đặc sắc .
Điểm cộng của quán thịt nhiều , dày dặn . Khá tươi
Điểm trừ thì đi ăn đc 10 phần dùng mẹ hết 8 phần thức ăn hấp thụ để nói gọi nhân viên !!! Nhân viên gọi đồ r thì cứ nhởn nhơ . Đồ của em chỉ để nhúng lẩu mà còn lâu hơn cả đồ các bàn khác xào nấu ăn ngay .
Biết cái giá mình bỏ ra là cũng rẻ so với giá mặt bằng các bf lẩu bh nhưng bỏ tiền ra mua cả dịch vụ thì bh về rước bực vào người !
Và chốt lại sẽ đến 1 lần k có lần 2 trong đời xem tiếp
Mong ad duyệt bài
[GÓC CHÊ]
Thực sự là thất vọng
Hqua em đi ăn ở quán ở địa chỉ nguyễn phong sắc, đối diện trường đảng. Đồ ăn rất tệ. Mình gọi đồ ăn lẩu. Các loại thịt đều k tươi và còn nguyên đá mang ra cho mình. Bò ăn có mùi hôi, trên thịt còn có vết mực. Mực và bạch tuộc nhìn màu như để lâu rồi í. Rau thì đen đen ở đầu cắt rau. Nước lẩu thì có váng váng bọt đen. Mình gọi thêm đĩa gà xào cay, ăn rất bở và nguội.
Đến 1 lần và không có lần sau nữa xem tiếp
[Góc Chê]
Chả là xem trên Insta có ông review tốt về quán nướng than đá Black Stone ở Huỳnh Thúc Kháng nên hôm nay em liều mạng đi ăn thử. Bọn em đi 4 người, gọi xuất Buffe tối thứ 2 = 329k / 1 người chưa tính Vat.
Điều đáng ngạc nhiên đầu tiên là buffe nhưng lại không có các món ăn kèm tự chọn (sushi, thịt, sốt, khoai, gà chiên, bánh bao..) mà Chỉ Có Mỗi thịt, khoảng trên 10 loại thịt, và còn Không có hải sản ??
Thịt thì tẩm ướp rất bình thường, không hề có gì nổi bật. Panchan thì ít loại, ổn.
Hải sản duy nhất của quán chính là Lẩu bạch tuộc, và chỉ có mỗi 1 con bạch tuộc, k tôm, k hàu, k sò. Ăn tạm ổn.
Điều ngạc nhiên nữa là đồ tráng miệng có mỗi 1 đĩa dưa hấu, trà hoa cúc, trà quế, trà xanh và trà ô long. Hết. Không kem, không bánh, không chè ???
Tóm lại lúc ăn xong nhìn cái giá Buffe 4 người 1tr4 trong khi món ăn cực kì bình thường và nghèo nàn là một điều rất đáng phải suy ngẫm.. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ] - Takuru - 104E3 Lê Thanh Nghị
Hôm nay mưa gió nhóm chúng mình tập trung ăn pử quán này mà đồ ăn dở tệ: Ngô chiên thì chua, cá viên thì có mùi, ngao chết, mì đen cháy khét, rau úa vàng cứ như ko nhặt. Lúc sau mình hỏi nhân viên là " cá viên này chiên bao lâu rồi" có bạn nhân viên chạy ra ngoài hỏi thì họ bảo " em cứ nói với họ là mới chiên ngày hôm qua" nói rất to bọn mình có nghe thấy. Khi thanh toán hỏi ai là quản lí thì các vạn chỉ chỏ nhau ko ai nhận trách nhiệm. xem tiếp
GÓC CHÊ
mình hay đi dạo qua đường Mai dịch. hôm nay gé vào quán Mẹt quán 201 Mai dịch này ăn thử thì ôi thôi. quá chán
về thẩm mĩ. quán bẩn. bàn bám bẩn mình k thể để ví hay là điện thoại lên bàn. lọ đựng gia vị bám bụi. mẹt bẩn.
về phục vụ. mình vào quán lúc 5h. vắng khách mà cũng chả ai đón. mình bước vào và có 1 bạn nam bảo ngồi kia lấy menu chọn. k có ly nước nào. lúc bưng mẹt bún ra có 1 cái kẹo singum.
về món ăn. mùi vị rất dở và mình k thể nuốt nổi mặc dù mình trưa k ăn và rất đói.
lúc vào mình gọi mẹt 25k bún đậu thịt luộc. mình bảo nhân viên mình k ăn thịt mỡ. lúc bưng ra thấy thịt cũng ít mỡ ạ.
dưa chuột 5 miếng. rau thì héo và chỉ có 1 loại rau. đậu rán thì nước mọng và có mùi chua chua nên mình k ăn đậu ...
về mắm tôm. nói chung là chưa bao giờ ăn mắm nào mà nó tệ ntn, gia vị k tan ra mà đóng cặn dù mình đã quậy kĩ. huhuu nói chung ko bao giờ quay lại ạ hic xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Chả là hôm nay em thèm bánh bột lọc định qua Hồng Mai ăn nhưng hết nên đi qua cửa hàng này ở 368 Bạch Mai thấy to và đông đông chút nên vào ăn thử.
Cảm nhận đầu tiên là bánh ăn tại cửa hàng mà đựng vào đĩa nhựa và xiên là đã thấy nó thế nào rồi ý. Sau đó là đến bánh thì ôi thôi vỏ bánh thì bở, nhân thì ko có gì đặc biệt. Nhất là món bánh tôm hấp còn sống nguyên tôm bên trong, nhai tưởng tóp mỡ nhè ra thì nguyên một cục tôm mùi khai khái tanh
Ăn xong và đến giờ vẫn ghê và thấp thỏm sợ đau bụng các bác ạ. xem tiếp